
Khá thú vị khi Getafe là một trong hai đội bóng vinh dự đánh bại được Barcelona tại La Liga mùa này. Tôi vẫn nhớ trận đấu ấy và phải thừa nhận, Getafe đã có một thế trận hợp lý. Tuy nhiên, đó là những gì diễn ra ở lượt đi. Thời điểm này, tình thế đã khác. Getafe đang ở nhóm an toàn và không còn nhiều động lực thi đấu. Dẫu biết đội bóng này được xem như sân sau của Real nhưng thật khó để họ phải dốc sức chiến đấu vì người khác.
Theo tôi, điều quan trọng nhất, dù đã đánh bại Barcelona ở lượt đi nhưng Getafe không phải đối thủ của đội bóng này. Đó là chưa kể Barcelona được thi đấu trên sân nhà Nou Camp. Hơn nữa, việc Real chia điểm với Valencia đã mang tới hy vọng cho Barcelona. Đây cũng là liều doping rất hữu dụng đối với thày trò HLV Guardiola. Khoảng cách đang là 4 điểm trong khi giải đấu còn tới 7 vòng nữa. Từ chỗ hy vọng mong manh, giờ Barcelona lại hồi sinh cơ hội đuổi kịp Real. Bởi vậy, Barcelona rất khát thắng. Họ cần phải hạ Getafe và ở vòng tới là Levante, trước khi trận El Clasico diễn ra. Theo đánh giá của tôi, đây sẽ là trận cầu mang tính quyết định, cũng như ảnh hưởng tới tâm lý trong chặng đường còn lại của Barcelona và Real.
Tôi thực sự ấn tượng với thành tích hiện tại của Barcelona cũng như Messi. Có cảm giác, không đội bóng nào có thể cản được họ. Với phong độ này, cộng với quyết tâm giành chiến thắng, khi đối đầu với Getafe, tôi nghĩ Barcelona sẽ chọn giải pháp tấn công ngay từ đầu. Thế trận đương nhiên sẽ nghiêng hẳn về chủ nhà.
Theo tôi biết, phong độ sân khách thời gian qua của Getafe không tốt. Họ không thắng 2 trận gần đây. Đó là hệ quả của việc đã nằm ở vị trí an toàn của đội bóng này. Đối đầu với Barcelona, không gì khác, Getafe sẽ chọn giải pháp phòng ngự phản công. Lối đá này đã từng đánh bại Barcelona nhưng sẽ rất khó phát huy tác dụng trong trận này.
Tôi nhận định, Barcelona sẽ đánh bại Getafe với tỉ số cách biệt.
Bongdaplus.vn