
Ramos chú ý: Mou chưa bao giờ run tay trước ngôi sao
Việc Sergio Ramos, đội trưởng thứ hai của Real Madrid và đồng thời cũng là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong cột sống của đội bóng hoàng gia, phải trong trận gặp Manchester City đêm thứ Ba không chỉ gây ngạc nhiên mà còn mở ra một cuộc tranh luận về những lý do thể thao và ngoài thể thao khiến Mourinho trừng phạt một cầu thủ có sức nặng và sức hút trong phòng thay đồ của Nhà Trắng.
HLV người Bồ Đào Nha phủ nhận mọi khả năng tồn tại một mối bất hòa cá nhân giữa ông với Ramos khi tuyên bố “không có vấn đề gì giữa hai người và đó chỉ là một quyết định thể thao”. Chỉ có Mourinho mới thực sự biết điều gì khiến ông cất Ramos để thay vào đó là cầu thủ cực trẻ Varane trong trận ra mắt tại Champions League trước một đội bóng lớn, tầm cỡ như City. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đặt quyết định trên vào bối cảnh Madrid đã , mới nhất là thất bại trước Sevilla, và theo sau đó là những tuyên bố công khai của “Người duy nhất”, rằng “một số cái đầu không nghĩ tới bóng đá”. Mou, rõ ràng, đã trộn lẫn vấn đề thể thao với những gì ngoài thể thao.

Còn một điều khác cũng rất rõ ràng là trong sự nghiệp cầm quân của mình, Mourinho đã từng làm như thế này nhiều lần và chưa bao giờ run tay trước các ngôi sao. Chỉ cần ông nghi ngờ về hiệu quả thi đấu của một ai đó trên sân cỏ, hoặc sự cam kết của họ, là lập tức ông sẽ đẩy họ trên băng ghế dự bị, thậm chí không thèm triệu tập vào danh sách thi đấu.
Tại Real Madrid, Mourinho đã chứng minh điều đó ngay cả với Cristiano Ronaldo, cầu thủ quan trọng nhất và hút truyền thông nhất. Còn nhớ, sau trận bán kết lượt đi Champions League trước Barcelona (27/4/2011), CR7 đã cả gan tuyên bố: “Tôi không thích lối chơi như vậy, nhưng tôi phải làm quen thôi”. Thế là ngay trận sau, trước Zaragoza tại Liga, cầu thủ đồng hương của Mourinho không nằm trong danh sách được triệu tập.
Quay ngược thời gian một chút nữa, có thêm một số trường hợp trong thời kỳ Mou dẫn dắt Chelsea và Inter Milan. Với đội bóng nước Anh, “Người đặc biệt” đã áp dụng chính sách “bàn tay thép” đối với một số cầu thủ.

Ở giai đoạn khởi đầu mùa bóng 2005-2006, sau khi giành danh hiệu tại Premier League, Mou đã cho Ricardo Carvalho ra rìa và "đặt cọc" vào Gallas và Terry chỉ vì hậu vệ đồng hương dám tuyên bố “đối với tôi việc phải là trung vệ thứ ba thật không thể hiểu nổi và tôi muốn biết vì sao tôi bị loại ra”. Phản ứng của Mourinho là quyết liệt khi nói thẳng nếu Carvalho không xin lỗi tất cả các đồng đội trong phòng thay đồ thì sẽ không có cơ hội trở lại thi đấu. Nhà cầm quân của Chelsea lúc đó đã làm như vậy và sau khi trung vệ người Bồ đã cảnh tỉnh, anh liền có 22 trận được thi đấu chính thức liên tục.
Cũng trong mùa bóng đó đã xảy ra một trường hợp tương tự với Robben, một ngôi sao khác vừa được mua về. Mourinho đã thay anh này trong trận gặp Arsenal và cầu thủ người Hà Lan đã tỏ ra bực tức. Đến trận sau, Robben phải ngồi ghế dự bị và Mourinho cũng chỉ nói đó là một quyết định mang tính "kỹ thuật".
Ở mùa bóng 2006/07, ở giải ngoại hạng Anh, Chelsea của Mourinho cũng trải qua những khó khăn tương tự tình hình hiện tại ở Real Madrid. Đội bóng áo xanh bị ba trận hòa liên tiếp và sống trong bầu không khí khủng hoảng hết sức ngột ngạt. Mou nhận thấy có sự thiếu nhiệt huyết và trong trận tiếp theo ông đã gây bất ngờ bằng cách cho Shevenchenko, cầu thủ con cưng của ông chủ Roma Abramovich, ngồi trên ghế dự bị. Trong trận đó, Chelsea thắng 4-0 và Mou lại giải thích đó là một quyết định kỹ thuật.

Ở Inter, mùa bóng 2008/09, đội bóng này bị thua thảm hại trước Bergamo. Chỉ trong 45 phút, Inter bị thủng lưới ba lần. Mourinho đã công khai phê phán một số cầu thủ. Giống như trước Sevilla, HLV người Bồ Đào Nha đã từng “bỏ qua” một trong số những cầu thủ chủ chốt của mình là Cordoba. Ông cũng từng chỉ trích Maxwell, giống như những gì ông làm ở mùa bóng sau với Balotelli khi tiền đạo này dám khinh bỉ vứt chiếc áo của Inter sau trận đấu.