
Barca thắng nhọc Spartak Moscow: Tito cẩn thận!
>>
>>
Barcelona-Vilanova bắt đầu chiến dịch Champions League thuận lợi bằng một chiến thắng. Giống như kình địch Real Madrid 24 giờ trước đó, sau khi bị Spartak Moscow vượt lên dẫn trước 2-1. Như mọi khi, hàng tiền vệ Barca có đẳng cấp vượt trội, các cầu thủ tấn công vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng thật khó để đưa ra những mỹ từ tương tự để nhận định về hàng phòng ngự.
Carles Puyol và Gerard Pique là hai trong số những trung vệ hay nhất thế giới, nhưng khi họ vắng mặt, hàng phòng ngự Barca mang một gương mặt tầm thường. Puyol dính chấn thương đầu gối và khó có thể trở lại trong vòng 1 tháng tới còn đã buộc Tito Vilanova đưa ra sân bộ tứ hậu vệ Dani Alves, Alex Song, Javier Mascherano và Adriano; và hàng phòng ngự này đã liên tục đưa Victor Valdes liên tục rơi vào trạng thái lo lắng.
Alves dành phần lớn thời gian trận đấu bên phần sân đối phương như một cầu thủ chạy cánh không chính thống và “giúp” Spartak Moscow gỡ hòa khi lóng ngóng đưa bóng vào lưới đội nhà, trong khi tốc độ hạn chế của Mascherano khiến anh tự biến mình trở thành cái bóng của Emenike trong tình huống thoát xuống bên cánh phải trước đó.
Ở lần thứ 2 Victor Valdes phải vào lưới nhặt bóng, Adriano bị điểm mặt chỉ tên vì để Romulo vượt qua dễ dàng trước khi đưa Spartak vượt lên dẫn trước 2-1. Duy nhất Alex Song là hậu vệ duy nhất chơi tròn vai sau khi vào thay Pique. Nhưng nên nhớ, vị trí sở trường của cựu cầu thủ Arsenal không phải trước mặt thủ môn.
Jordi Alba vẫn đang mệt mỏi vì ốm và Eric Abidal đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật ghép gan, Tito Vilanova không có nhiều sự lựa chọn cho hàng thủ. Barca mùa trước dưới thời Pep Guardiola cũng rơi vào tình trạng tương tự khi Mascherano bị đẩy xuống đá trung vệ, rồi Sergio Busquets và thậm chí cả Thiago cũng thỉnh thoảng được yêu cầu hy sinh. Nhưng thật ngạc nhiên, Barca lại không hề tận dụng kỳ chuyển nhượng Hè để ưu tiên tăng cường mạnh hàng phòng ngự, kể cả khi Marc Muniesca, một sản phẩm của lò La Masia dính chấn thương nặng trong chuyến du đấu chuẩn bị cho mùa giải mới.

Messi không thể mãi sửa lỗi cho các đồng đội ở hàng phòng ngự
Không phủ nhận Alba là bản hợp đồng đáng giá đến từng xu, và Mascherano cho thấy khả năng thích nghi đáng ngạc nhiên, nhưng như đã nói Barca vẫn còn thiếu phương án dự phòng có chất lượng, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Thay vì cố gắng theo đuổi Thiago Silva dù tuyển thủ Brazil từng nói về sân Nou Camp trước khi gia nhập PSG, thì Vilanova lại đưa về Alex Song, một tiền vệ có khả năng đá hậu vệ.
Với việc Mascherano có thể trở lại vị trí tiền vệ phòng ngự quen thuộc và Thiago hồi phục chấn thương, hẳn sẽ khôn ngoan hơn nếu Tito Vilanova đưa về sân Nou Camp một trung vệ đích thực thay vì trông chờ vào sự đa năng của Song.
Barca đang sở hữu các cầu thủ có kỹ thuật làm chủ trái bóng hoàn hảo, có thể đảm nhận những vị trí khác nhau, nhưng nếu Guardiola và Vilanova có một sai lầm, đó là cứ nhất định dí các tiền vệ xuống hàng phòng ngự.
Gặp Spartak Moscow, sự lơi lỏng của hàng thủ Barca rất may đã không phải trả giá. Nhưng nếu đối đầu với đối thủ khác có chất lượng hơn đội bóng Nga tại Champions League và cả La Liga, đoàn quân của Tito Vilanova khó có thể nhận được thêm nụ hôn khác của Lady Luck.
Theo bạn Barca có nên tăng cường hàng phòng ngự?