
Được biết, chủ tịch Sandro Rosell thực hiện trót lọt vụ này sau khi đàm phán trực tiếp với Neymar và bố của anh, dưới sự đồng thuận của chủ tịch CLB Santos là Luis Ribeiro.
Công bằng mà nói, Neymar chỉ là một cầu thủ đang phất lên. Thành tích sân cỏ của anh cũng chưa có gì quá nổi bật. Nói cách khác, Neymar thực chất cũng chỉ đang ở dạng có tiềm năng trở thành ngôi sao lớn. Và sở dĩ anh trở thành cái tên được thèm muốn cũng bởi lãnh đạo CLB Santos quá giỏi đánh bóng cầu thủ. Vậy tại sao chủ tịch Sandro Rosell lại quyết mua Neymar đến vậy?
Phí chuyển nhượng của Neymar về Barca chắc chắn vượt quá con số 45 triệu euro. Với ngần ấy tiền, Rosell thừa sức đưa về Nou Camp một ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi ở châu Âu như Carlos Tevez (Man City) hay Van Persie (Arsenal)… Thế mà ông phải cất công đáp máy bay tới tận Nam Mỹ xa xôi để thuyết phục từ Neymar, đến bố của anh và chủ tịch Luis Ribeiro. Và hơn thế, Barca còn phải chờ tuyển thủ Brazil đến tận mùa Hè 2014.
Để thấy được bản chất vấn đề, có lẽ phải nhắc lại một câu nói mà Rosell từng nói với chủ tịch Luis Ribeiro. Cách đây không lâu, báo chí của cả Brazil lẫn Tây Ban Nha đều tiết lộ, ông chủ sân Nou Camp từng gặp Ribeiro và đưa ra đề nghị: “Đừng bán Neymar cho Real vội. Hãy đợi thêm vài năm nữa, Barca sẽ mua Neymar với phí chuyển nhượng cao hơn hẳn con số 45 triệu euro mà Real đưa ra”.
Có thể hiểu, Rosell chỉ muốn phá đám Real Madrid. Hễ chủ tịch Perez của Real đưa ra đề nghị mua Neymar thế nào, ông sẽ mua với giá cao hơn. Và nếu đúng như thông tin của El Confidencial, thì Barca sở dĩ có được Neymar cũng bởi họ trả cho Santos nhiều tiền hơn so với những gì Perez định bỏ ra. Có lẽ vì thế mới có chuyện, trong khi Real cử cả bác sĩ đến tận Brazil để kiểm tra sức khỏe của Neymar, đồng thời cử chuyên gia pháp lý đến để chốt hợp đồng, Santos vẫn lật kèo bằng cách gia hạn với tiền đạo này đến Hè 2014.
Ở Tây Ban Nha, người ta nói Rosell và đương kim chủ tịch của Real từng có mối quan hệ rất tốt, đến mức ngài chủ tịch của Barca từng được Perez mời đến dự tiệc đám cưới con gái. Mối hữu hảo đó chỉ bị phá vỡ, khi một quan chức (giấu tên) của Real rêu rao trên báo chí rằng, BHL Barca bắt cầu thủ dùng doping nên mới thi đấu thành công như vậy thời gian qua. Vì chuyện này, Rosell hận Perez tới thấu xương vì cho rằng, ông chủ Bernabeu đứng ở phía sau để giật dây.
Nhưng thực tế không hẳn vậy. Nếu xâu chuỗi các sự kiện, có vẻ như Rosell luôn chủ động tuyên chiến với Perez. Đơn cử như việc Barca mua tiền vệ phòng ngự Mascherano ở mùa Hè 2010. Có ý kiến cho rằng, Rosell làm thế không hẳn bởi ông cần tuyển thủ Argentina. Ông chỉ muốn “chơi” Perez, muốn chặn đứng ý đồ biến Xabi Alonso và Mascherano thành cặp tiền vệ trung tâm hay nhất ở La Liga. Suy luận này không hẳn không có lý nếu biết rằng, kể từ khi về Nou Camp, Mascherano thường xuyên phải dự bị cho Busquets, hoặc bị đẩy xuống đá trung vệ.
Suy cho cùng, Neymar có lẽ cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ, trong cuộc chiến El Clasico bên ngoài sân cỏ giữa Rosell và Perez mà thôi!
Bongdaplus.vn