![](http://ithethao.com/library/images/football1/Mourinho_Muon_nhat_2_nam_nua_Real_se_vo_dich_chau_Au_big.jpg)
Trong mùa giải thứ hai dẫn dắt đội bóng Hoàng gia, giấc mơ Champions League của “Người đặc biệt” một lần nữa lại bị chặn đứng ở vòng bán kết. Với các Madridista, họ đã phải chờ đợi ngày đăng quang đấu trường châu lục suốt 1 thập kỷ, sau chiến thắng lần cuối vào năm 2002.
“Tôi đã được Thiên Chúa chúc phúc giành Champions League mặc dù tôi đã thua ở 2 vòng bán kết vừa qua”, Mourinho phát biểu trên báo AS. Ông nói tiếp: “Tôi đã chiến thắng giải đấu này 2 lần. Một vài cầu thủ của tôi chưa bao giờ chạm tay vào chức vô địch châu Âu, song Real Madrid là đội bóng giàu truyền thống đang tìm kiếm chức vô địch lần thứ 10 trong lịch sử.
Dẫu vậy, chúng tôi không bị ám ảnh bởi danh hiệu này. Nếu chúng tôi tiếp tục đi đúng con đường, theo cách mà chúng tôi đã 2 lần vào tới vòng bán kết thì danh hiệu vô địch sẽ tới trong 1 hoặc 2 năm nữa. Đừng để điều đó ám ảnh bạn, mà hãy xem nó như một giấc mơ!”.
Thời gian tới, hầu hết các cầu thủ của Real sẽ bận tập trung trong các ĐTQG tham dự EURO 2012 tại Ba Lan và Ukraine, nhưng Mourinho cho biết đã chuẩn bị các kế hoạch cho mùa giải tiếp theo.
“Chúng tôi sẽ kết thúc lễ kỷ niệm vô địch từ ngày hôm nay. Các cầu thủ sẽ tập trung cho EURO 2012, còn tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ về mùa giải mới. Bạn không được phép ngủ quên trên chiến thắng, nhất là khi bạn đang ở Madrid. Bạn luôn luôn phải suy nghĩ về tương lai”.
-
bongdaplus.vn