
Mourinho: "Đừng xúc phạm các con tôi"
Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNN, Mourinho tiết lộ rằng ông thường xuyên là mục tiêu mạt sát của dư luận. Và nghiêm trọng hơn là các con của “Người đặc biệt” cũng bị liên lụy.
“Tôi ghét xã hội mà tôi đang sống. Tôi ghét bản thân đã không trở thành một người cha bình thường, dẫn nó đi chơi bóng đá cùng với 20 ông bố khác.

Người thì gặp chúng tôi để xin chụp ảnh chung, người thì xin chữ ký, nhưng có những kẻ lại đến để xúc phạm chúng tôi. Họ đứng ở sau gôn của con trai tôi để xúc phạm một đứa trẻ mới 12 tuổi.
Họ làm như đã hiểu rõ về tôi, nhưng đâu có phải. Họ chỉ biết tôi là một HLV, đặc biệt là . Trong 90 phút đó, tôi làm việc chứ tôi không vui chơi.
Tôi có một công việc. Tôi ở đó để giành chiến thắng và tôi có một đội bóng để thực hiện mục tiêu của mình. Tôi ở đó và sống cùng trận đấu. Tôi luôn xem đó như là trận cuối cùng trong sự nghiệp của mình.
Mọi người nhìn tôi và chỉ đánh giá qua những gì mà họ trông thấy. Trong khi đó, họ không biết gì về những phần còn lại trong cuộc sống của tôi”.
VIDEO: Xem con trai Mourinho chơi bóng
Sau khi giúp Real lật đổ Barca để giành chức vô địch La Liga mùa trước, Mourinho hiện đang cùng đội bóng của mình cố gắng chinh phục chức vô địch châu Âu thứ 10 trong lịch sử.
“Tôi sẽ tiếp tục ở lại nếu mùa này chúng tôi vẫn thất bại? Không đâu. Nên biết rằng Champions League là nơi mà sự khác biệt giữa thành công và thất bại rất mong manh.
Dư luận có xu hướng xem việc chúng tôi không vô địch như là một thất bại. Bởi chúng tôi đã chiến thắng giải đấu này rất nhiều lần, và tôi đã mang đến thành công cho nhiều đội bóng. Vì vậy, họ chờ đợi tôi cũng làm được như vậy tại đây”.