![“Mâm xôi vàng” cho Cesc Fabregas “Mâm xôi vàng” cho Cesc Fabregas](http://data.ibongda.vn/upload/auto/news/image/2012/10/02/mam-xoi-vang-cho-cesc-fabregas.jpg)
“Mâm xôi vàng” cho Cesc Fabregas
Trong đó, dấu ấn trực tiếp mà Fabregas để lại chính là một cú đúp vào lưới Palop. Với tiền vệ này, đây là những bàn thắng vô cùng ý nghĩa. Vì đó mới là lần “nổ súng” đầu tiên của anh cho Barca sau gần 8 tháng, kể từ lần mở tỷ số trong trận thắng Valencia 2-0 ở bán kết lượt về cúp Nhà Vua TBN mùa trước. Với Barca, nó lại càng quan trọng. Vì chính những pha lập công của Fabregas đã giúp họ gỡ hòa 2-2, trước khi Villa ấn định chiến thắng đúng phút 90.
![](http://data.ibongda.vn/upload/auto/news/image/2012/10/02/Fabregas2.jpg)
Nhưng đồng thời, cú ăn vạ ấy đã tạo ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ nơi cộng đồng mạng. Viết trên Twitter, CĐV có nickname Humor_perico đã gọi Cesc là “Cescllywood”, và khẳng định Barca nên kết hợp đội bóng đá với các đội bóng ném, bóng nước vì cho rằng Thiago đã để bóng chạm tay trước khi Fabregas ghi bàn. Trong khi đó, CĐV mang tên PuntoPalote thì kỳ công dùng phần mềm Photoshop để “tặng” Fabregas chiếc tượng vàng Oscar sau màn diễn kịch xuất sắc tại Sanchez Pizjuan.
Đáp lại làn sóng chỉ trích ấy, Fabregas đã tuyên bố trên sóng kênh truyền hình Canal+ là: “Tôi chỉ ôm mặt và sau đó anh ta (Medel)... bị đuổi”. Nhưng rõ ràng, lời biện hộ dở tệ ấy sẽ chẳng thể thuyết phục được ai. Nhất là khi tất cả hẳn chưa quên, Fabregas cũng chính là người đã va chạm với Kanoute trong trận Barca-Sevilla ở vòng 9 La Liga mùa trước, dẫn tới việc tiền đạo người Mali bị truất quyền thi đấu tại Nou Camp.
Fabregas sau đó đã phủ nhận việc dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc để chọc đối thủ nổi khùng, và anh cũng dàn hòa với Kanoute trên Twitter. Tuy nhiên, sau vụ việc này thì thay vì tượng vàng Oscar như gợi ý của tay CĐV nói trên, có lẽ Fabregas nên được trao giải “Mâm xôi vàng” mới hợp. Và nếu lật lại cả pha ăn vạ thô thiển của Busquets ở bán kết Champions League mùa 2009/10, khiến Motta của Inter bị đuổi, có lẽ cần phải trao cả loạt “Mâm xôi” cho hàng tiền vệ Barca.