
Thật đáng sợ, khi Messi và Ronaldo không chỉ đang thống trị bóng đá hiện tại, mà còn vơ vét cả quá khứ của môn thể thao vua. Chỉ trong vài ngày, vài tháng và vài năm qua, biết bao kỷ lục mà các bậc tiền bối nắm giữ và thách thức các hậu bối đều bị đẩy lùi vào dĩ vãng.
Có ý kiến cho rằng, sự xuất sắc của Messi và Ronaldo đang khiến cho La Liga nói riêng và bóng đá nói chung nhàm chán. Nhàm chán bởi cái gì hay nhất giờ đều mang tên họ, hay những CLB mà họ đang đầu quân: Real và Barca.
Xem Messi và Ronaldo thi đấu, NHM thấy mất hết cả kịch tính. Họ vượt trội quá rõ rệt so với phần còn lại. Giống như khi xem võ sĩ quyền anh hạng nặng đấu với một tay đấm nghiệp dư. Vậy thì còn gì lý thú!
Song, sự xuất sắc của Messi và Ronaldo ở một khía cạnh nào đó đang đem lại lợi ích cho bóng đá. Họ đang vạch ra cho môn thể thao vua những giới hạn mới, đang mở rộng đường biên của thế giới túc cầu.
Giống như ngày trước, nếu không có Pele, Cruyff, Beckenbauer, Maradona hay Van Basten vượt trội so với phần còn lại, thì thế hệ sau lấy gì để làm thước đo, làm gì có cái đích nào để vươn tới và vượt qua. Bóng đá sao có thể phát triển, để có được Messi và Ronaldo ngày nay.
Trong kỷ nguyên đương đại, Messi và Ronaldo có lẽ là 2 cầu thủ hiếm hoi không chỉ vươn tới cái đích của Pele, Maradona… (như Zidane, Ronaldinho hay Ronaldo “béo”), mà có thể nói đã vượt qua nó. Họ đang đặt ra những giới hạn mới cho bóng đá, cho những hậu bối vươn tới.
Sau này, để được gọi là huyền thoại, là xuất chúng, cầu thủ sẽ phải có trung bình vài bàn một trận như Ronaldo và Messi, chứ không chỉ cần chơi hay và ghi 20-30 bàn/mùa như tiêu chí trong vài năm trước.
Xin lưu ý, giới hạn của bóng đá đã mở rộng!
Có ý kiến cho rằng, sự xuất sắc của Messi và Ronaldo đang khiến cho La Liga nói riêng và bóng đá nói chung nhàm chán. Nhàm chán bởi cái gì hay nhất giờ đều mang tên họ, hay những CLB mà họ đang đầu quân: Real và Barca.
Xem Messi và Ronaldo thi đấu, NHM thấy mất hết cả kịch tính. Họ vượt trội quá rõ rệt so với phần còn lại. Giống như khi xem võ sĩ quyền anh hạng nặng đấu với một tay đấm nghiệp dư. Vậy thì còn gì lý thú!
Song, sự xuất sắc của Messi và Ronaldo ở một khía cạnh nào đó đang đem lại lợi ích cho bóng đá. Họ đang vạch ra cho môn thể thao vua những giới hạn mới, đang mở rộng đường biên của thế giới túc cầu.
Giống như ngày trước, nếu không có Pele, Cruyff, Beckenbauer, Maradona hay Van Basten vượt trội so với phần còn lại, thì thế hệ sau lấy gì để làm thước đo, làm gì có cái đích nào để vươn tới và vượt qua. Bóng đá sao có thể phát triển, để có được Messi và Ronaldo ngày nay.
Trong kỷ nguyên đương đại, Messi và Ronaldo có lẽ là 2 cầu thủ hiếm hoi không chỉ vươn tới cái đích của Pele, Maradona… (như Zidane, Ronaldinho hay Ronaldo “béo”), mà có thể nói đã vượt qua nó. Họ đang đặt ra những giới hạn mới cho bóng đá, cho những hậu bối vươn tới.
Sau này, để được gọi là huyền thoại, là xuất chúng, cầu thủ sẽ phải có trung bình vài bàn một trận như Ronaldo và Messi, chứ không chỉ cần chơi hay và ghi 20-30 bàn/mùa như tiêu chí trong vài năm trước.
Xin lưu ý, giới hạn của bóng đá đã mở rộng!
Bongdaplus.vn