
Thật ra, ngay từ đầu mùa giải, Malaga đã cho thấy họ rất quyết tâm giành thứ hạng cao ở mùa này. Bằng chứng cho khát vọng đó chính là con số 51 triệu bảng được chủ tịch Al Thani bỏ vào TTCN để giúp Malaga mang về hàng loạt những danh thủ như Cazorla, Toulalan, Van Nistelrooy, Joaquin, Kameni… Tất nhiên, khi có lực lượng hùng hậu, cộng với việc được dẫn dắt bởi HLV từng có nhiều năm kinh nghiệm tại La Liga là Pellegrini, Malaga đã thi đấu rất hay. Cụ thể, họ đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh của một đội bóng lận đận ở mùa giải trước, để trở thành một đối thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng phải kính nể.
Không quá khó để nhìn thấy sức mạnh của Malaga. Ở đó, Pellegrini không chỉ là một chiến lược gia với mỗi công việc chuyên môn, ông còn là người cai quản tập thể nhiều ngôi sao. Chính nhờ khả năng kết hợp những ngôi sao đến từ khắp các đội bóng, Pellegrini đã giúp cho Malaga trở thành một đội bóng ổn định trong phòng thay đồ và rất đoàn kết trên sân cỏ. Các học trò của Pellegrini luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất, đồng thời luôn hỗ trợ rất tốt cho nhau trong tấn công lẫn phòng thủ.
Có thể nói, sự đoàn kết cũng đã tạo cho Malaga một phong cách “cần và đủ” cho mục tiêu trở thành một trong bốn đại diện của bóng đá Tây Ban Nha dự Champions League mùa tới. Tất nhiên, để giữ vững vị trí thứ 4 trên BXH hay vượt qua Valencia, Malaga cần phải duy trì phong độ, tinh thần thi đấu như họ vừa thể hiện trong chiến thắng ngược dòng trước Espanyol.
Liệu Malaga có làm được điều này ở 9 vòng đấu còn lại? Hãy chờ câu trả lời của thầy trò HLV Pellegrini.
Không quá khó để nhìn thấy sức mạnh của Malaga. Ở đó, Pellegrini không chỉ là một chiến lược gia với mỗi công việc chuyên môn, ông còn là người cai quản tập thể nhiều ngôi sao. Chính nhờ khả năng kết hợp những ngôi sao đến từ khắp các đội bóng, Pellegrini đã giúp cho Malaga trở thành một đội bóng ổn định trong phòng thay đồ và rất đoàn kết trên sân cỏ. Các học trò của Pellegrini luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất, đồng thời luôn hỗ trợ rất tốt cho nhau trong tấn công lẫn phòng thủ.
Có thể nói, sự đoàn kết cũng đã tạo cho Malaga một phong cách “cần và đủ” cho mục tiêu trở thành một trong bốn đại diện của bóng đá Tây Ban Nha dự Champions League mùa tới. Tất nhiên, để giữ vững vị trí thứ 4 trên BXH hay vượt qua Valencia, Malaga cần phải duy trì phong độ, tinh thần thi đấu như họ vừa thể hiện trong chiến thắng ngược dòng trước Espanyol.
Liệu Malaga có làm được điều này ở 9 vòng đấu còn lại? Hãy chờ câu trả lời của thầy trò HLV Pellegrini.
Bongdaplus.vn