
“Tôi tự hào về đội bóng của mình. Thật khó khăn khi phải thi đấu thiếu người”, trung vệ Alvaro Dominguez của Atletico đã viết trên trang mạng Twitter như thế sau thất bại 1-4 ở trận derby thành Madrid. Một nhận xét chua cay, đầy ấm ức và dễ khiến người thiếu khách quan nghĩ rằng vì Real là đội bóng danh tiếng hơn hẳn Atletico; vì cái tên Hoàng gia của nó mà Kền kền Trắng đã nhận được ưu ái từ trọng tài.
Hai pha phạt đền cùng 2 chiếc thẻ đỏ chắc hẳn phải “có vấn đề” thì Alvaro mới ca thán đến thế. Phải chăng điều Alvaro nói là sự thật? Không phải vậy. Nếu xem cả cục diện trận cầu, chắc người ta sẽ hiểu rõ những ca thán của Alvaro chỉ là sự ấm ức của một kẻ thua cuộc mà cứng đầu không chịu tâm phục khẩu phục mà thôi.

2. “Trọng tài phạt là đúng, nhưng tôi nghĩ thẻ vàng thì hợp lý hơn. Như thế, chúng tôi có thể thắng hoặc hoà trận derby này”, thủ môn Courtois trả lời báo chí sau trận cầu. Rõ ràng, chính anh thừa nhận mình đã phạm lỗi với Benzema, nhưng không tin rằng pha phạm lỗi ở phút 24 đó lại bị phạt thẻ đỏ. Giả như Courtois không kéo chân Benzema, Real đã có một bàn gỡ hoà rất đẹp và Benzema cũng có bàn thắng quan trọng khi đang cạnh tranh vị trí với Higuain.
Benzema mang về một pha phạt đền nhưng mất một thứ anh cần hơn thế. Đó là bàn thắng cho riêng mình. Bất công cho Courtois không? Hay là bất công cho Benzema? Phải chăng lời Courtois nói cũng là sự thật? Không phải thế. Bất kỳ trọng tài nào xử lý pha phạm lỗi trong tình huống cầu thủ có thể ghi bàn mười mươi như vậy, họ đều chọn phương án thẻ đỏ, trừ phi trọng tài đó... khoác áo Atletico. Và nếu như Courtois có thoát thẻ đỏ đi nữa, chưa chắc Atletico chịu nổi sức mạnh vũ bão của Real đến tận phút 90.

3. Atletico ở thế 10 chống 11 suốt 57 phút kế tiếp và thua trận là hệ quả tất yếu. Sau trận cầu, Iker Casillas nói rất thẳng: “Trong một trận đấu nhanh như thế, mọi thứ diễn ra trong tích tắc và bạn không có quyền chần chừ. Nếu là tôi, tôi thà để lọt lưới còn hơn là sau đó để cả đội vào thế thua người. Còn chuyện 10 chống 11 ư? Đó là vấn đề của những người làm luật, những người phát minh ra nó trong văn phòng chứ không phải trên sân bóng”.
Điều Casillas nói chính là một sự thật rất đáng phải suy nghĩ. Đúng là 10 người phải chống 11 người là một sự bất công của bóng đá, song người ta có thể có lựa chọn để né tránh nó. Đó là thà để thua còn hơn bị đuổi. Điều anh nói, kết hợp với những việc anh thể hiện cho thấy vì sao Casillas là thủ thành ít bị thẻ đỏ nhất. Gần như chưa bao giờ người ta thấy anh bị đuổi vì phạm lỗi trực tiếp với tiền đạo đối phương.
4. Những gì Alvaro nói, những gì Courtois thừa nhận và những gì Casillas phát biểu cho thấy một thực tế của derby Madrid. Casillas quá già dặn, kinh nghiệm và đẳng cấp, còn Courtois và Alvaro vẫn trẻ trung, non và xanh lắm. Họ, một người 19 tuổi và một người 22 tuổi, còn phải học hỏi nhiều nếu muốn trở thành cầu thủ có đẳng cấp.
Và thất bại của Atletico là một sự thật mà họ buộc phải chấp nhận, một thất bại của sự thua kém hoàn toàn chứ không phải từ một ưu ái nào từ trọng tài. Và sự thật thì luôn đắng ngắt như thế, đắng ngắt đến nỗi Alvaro không dám nhìn thẳng vào nó, còn Courtois thì chỉ dám nhìn một nửa. Mà một nửa sự thật, dẫu sao cũng chưa thể đủ để được coi là sự thật.
Bongdaplus.vn