
Lăng kính: Không Messi, không tiền, không đá
Thế mà riêng phần cát-xê Hamburg “dọa” sẽ giữ lại trong trường hợp Barca không tung Messi ra sân đã là 1,2 triệu euro. Nghĩa là mình tiền đạo người Argentina tiêu tốn của Hamburg khoảng 1/2 tổng doanh thu.
Đội tuyển Brazil vốn nổi tiếng là “gánh xiếc rong” của làng bóng đá thế giới với việc liên tục đi du đấu kiếm tiền. Nhưng cái giá cho sự xuất hiện của một tập thể toàn siêu sao ấy cũng chỉ ở mức 1 triệu euro (cho các nước nghèo) và 1,5 triệu euro (cho các nước giàu). Coi như toàn bộ đội tuyển này, kể cả thời còn Ronaldinho, Kaka, Lucio cũng chỉ bằng một mình Messi.
Đó là thực tế trớ trêu của thương hiệu Barca. Họ có rất nhiều ngôi sao, nhưng chính việc có quá nhiều ấy lại khiến ai cũng giống ai, Iniesta, Xavi và Villa chẳng biết ai nổi bật hơn. Một người trong số đó lại quá nổi bật. Anh trở thành trung tâm chú ý của cả thế giới và trở thành “đại sứ thương hiệu” bắt buộc phải xuất hiện. Vì hình ảnh chung của Barca, vì tiền tài trợ, tiền “cát-xê”, tiền bán vé.
M.U, Chelsea, Bayern hay Milan không phải chịu áp lực ấy. Vì Rooney hay Robben không quá nổi bật như Messi.
2. Từ lời đe dọa cắt tiền cát-xê của Hamburg, chợt nghĩ rằng có thể từ trước tới nay người ta đã quá hà khắc với Pep Guardiola khi liên tục trách móc ông vắt kiệt Messi mà không tìm phương án thay thế anh.
Hamburg chắc chắn không phải đối tác duy nhất của Barca muốn thấy Messi trên sân. Sân Nou Camp là một trong những địa điểm thu hút quảng cáo lớn nhất của làng bóng đá châu Âu. Và không thể biết rằng có bao nhiêu bản hợp đồng đã được ký quy định về sự có mặt của Messi.
Anh phải thi đấu hầu hết các trận La Liga và Champions League, coi như vì lý do chuyên môn, vì anh quá khó để thay thế nếu đội bóng muốn cầm chắc phần thắng. Nhưng việc anh phải chạy hùng hục ở Nhật Bản trong khuôn khổ của giải FIFA Club World Cup, một giải đấu không có nhiều ý nghĩa, để đoạt lấy danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”, xem xét lý tính là một việc làm phung phí sức lực.
Có điều thị trường Nhật Bản quá lớn, giải VĐTG các CLB được quảng bá quá mạnh, và giải đấu ấy cũng có dáng dấp của một trận biểu diễn với Hamburg. Cầu thủ cao 1m69 kia không có mặt không được.
Có thể Guardiola không chỉ chịu áp lực của chiến thắng trên sân cỏ, mà còn phải chịu trách nhiệm về chiến thắng của Barca trên thương trường. Và Messi không bao giờ được nghỉ ngơi. Tiền bán áo thi đấu của anh mỗi năm mang về cho Barca không dưới 5 triệu euro.
3. Rất có thể Lionel Messi sẽ phải xuất hiện trên thảm cỏ Imtech Arena, để chiều lòng khán giả Đức và cứu về 1,2 triệu euro cho Barca. Và rất có thể, dưới thời của Tito Vilanova cũng chẳng khác thời của Guardiola, anh sẽ lại hùng hục đá để chiều lòng mọi khách hàng của Barca trên thế giới.
Một tuần trước, chuyên gia thể lực Fernando Signorini của đội tuyển Argentina tuyên bố: “Messi sẽ còn tiến bộ. Anh ấy chưa đạt đến đỉnh cao”.
Có thể chuyên gia này nhìn nhận theo con mắt chuyên môn, với cơ sở là một Messi với thể trạng hoàn hảo của một chàng trai 25 tuổi. Ai cho Messi được sống thế?