
Cuộc gặp với Real hôm nay có thể quyết định tương lai Modric
Levy đã thể hiện sự cứng rắn trước phản ứng tiêu cực của Modric khi tuyên bố chỉ để cầu thủ này ra đi nếu có đội bóng nào chịu trả toàn bộ 40 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng. Levy chưa bao giờ là một nhân vật dễ nhân nhượng trên bàn đàm phán nên nguy cơ vụ chuyển nhượng đổ vỡ là hiện hữu.
Hôm qua, HLV Andre Villas-Boas của Tottenham cũng lên tiếng chỉ trích: “Tôi nghĩ Modric đã sai. Hành động của anh ta sẽ chống lại anh ta. Anh ta đã khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn và khiến cho chủ tịch hết sức tức giận”.

Luka Modric tự đưa mình vào thế khó với hành động bỏ đội
Trước tình hình này, cố vấn của Modric đang hy vọng cuộc gặp ngày hôm nay với phía Real, đội bóng nhiệt tình theo đuổi tiền vệ này nhất, sẽ tháo gỡ được bế tắc. Theo đó, mục tiêu của họ là thuyết phục đội bóng Hoàng gia Madrid nâng số tiền mua Modric lên cao hơn con số 27 triệu bảng trước đó.
Dĩ nhiên, khó có khả năng Real bỏ ra tới 40 triệu bảng như Levy yêu cầu. Nhưng thay vào đó, “Los Blancos” có thể các thêm một trong hai tài năng trẻ là Joselu hoặc Jesse trong lời đề nghị tiếp theo. Tottenham đang rất cần tăng cường thêm tiền đạo và HLV Villas-Boas hẳn sẽ hài lòng nếu có Joselu hay Jesse trong đội hình.
Năm nay 22 tuổi, Joselu là chân sút tốt nhất của đội trẻ Real mùa trước với 26 pha lập công. Real định giá cầu thủ này 10 triệu euro nhưng hiện tại mới có Hoffenheim đồng ý trả 6 triệu euro. Trong khi đó, Jesse vừa tỏa sáng tại giải U19 châu Âu, đoạt cả hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất lẫn Chiếc giày vàng, đồng thời giúp U19 Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch. Jesse mới gia hạn hợp đồng với Real đến năm 2014 kèm điều khoản giải phóng là 40 triệu euro.
Tóm lại, cuộc gặp giữa Modric và Real ngày hôm nay sẽ có ý nghĩa quan trọng quyết định tương lai của cầu thủ này.