
1. Mùa giải 1995/96, Man United phải trải qua một trận đấu kỳ lạ. Đối thủ của họ, Leeds United chơi chỉ với 10 người trong 74 phút, nhưng đã chiến đấu cực kỳ quả cảm và chỉ thua vì một bàn thắng của Roy Keane gần cuối trận.
Alex Ferguson cảm thán: “Tôi chẳng hiểu được các cầu thủ Leeds. Nếu họ chơi như thế cả mùa giải thì giờ họ đã ở trong tốp đầu. Thật đáng thương. Sao cứ đá với M.U người ta lại gồng lên, sao không làm điều đó hàng tuần?”.
Nhưng cái năm 1996 ấy giờ đã là dĩ vãng. Bây giờ, các đội bóng nhỏ ở Premiership vẫn lựa chọn một thái độ thi đấu khác biệt với M.U, nhưng phần nhiều là theo hướng ngược lại: họ không muốn dốc sức cho một trận đấu rất khó kiếm điểm.
Mùa giải năm ngoái, Wolves từng bị BTC Premiership phạt tiền vì tội… tung đội hình dự bị ra đá với M.U. Trách họ sao được, khi HLV Mick McCarthy sở hữu một đội hình yếu và mỏng. Ông phải để dành năng lượng cho những trận cầu triển vọng hơn.
2. Franz Beckenbauer từng lý giải về bí mật của bóng đá tổng lực một cách rất đơn giản: nó không tồn tại. “Chẳng có thứ gì như thế cả. Chỉ có 11 cầu thủ giỏi mặc những chiếc áo màu da cam”. Theo Hoàng đế của bóng đá Đức, trong lúc các đội khác còn đang loay hoay tìm cách hóa giải cái thứ chiến thuật không-tồn-tại ấy, Hà Lan đã ghi 2 bàn.
Beckenbauer tất nhiên là có tư cách nhận xét về “bóng đá tổng lực”. Ông là HLV trưởng đội tuyển Đức vô địch World Cup 1990, đã đánh bại Hà Lan “tổng lực” của Van Basten, Rijkaard và Gullit trên hành trình đăng quang.
Alex Ferguson cảm thán: “Tôi chẳng hiểu được các cầu thủ Leeds. Nếu họ chơi như thế cả mùa giải thì giờ họ đã ở trong tốp đầu. Thật đáng thương. Sao cứ đá với M.U người ta lại gồng lên, sao không làm điều đó hàng tuần?”.
Nhưng cái năm 1996 ấy giờ đã là dĩ vãng. Bây giờ, các đội bóng nhỏ ở Premiership vẫn lựa chọn một thái độ thi đấu khác biệt với M.U, nhưng phần nhiều là theo hướng ngược lại: họ không muốn dốc sức cho một trận đấu rất khó kiếm điểm.
Mùa giải năm ngoái, Wolves từng bị BTC Premiership phạt tiền vì tội… tung đội hình dự bị ra đá với M.U. Trách họ sao được, khi HLV Mick McCarthy sở hữu một đội hình yếu và mỏng. Ông phải để dành năng lượng cho những trận cầu triển vọng hơn.
2. Franz Beckenbauer từng lý giải về bí mật của bóng đá tổng lực một cách rất đơn giản: nó không tồn tại. “Chẳng có thứ gì như thế cả. Chỉ có 11 cầu thủ giỏi mặc những chiếc áo màu da cam”. Theo Hoàng đế của bóng đá Đức, trong lúc các đội khác còn đang loay hoay tìm cách hóa giải cái thứ chiến thuật không-tồn-tại ấy, Hà Lan đã ghi 2 bàn.
Beckenbauer tất nhiên là có tư cách nhận xét về “bóng đá tổng lực”. Ông là HLV trưởng đội tuyển Đức vô địch World Cup 1990, đã đánh bại Hà Lan “tổng lực” của Van Basten, Rijkaard và Gullit trên hành trình đăng quang.

Ấn tượng về sức mạnh của đối phương là một thứ lực cản lớn với bất kỳ đội bóng nào. Đôi khi những ông lớn chiến thắng chỉ vì đối phương… không dám đá. Hãy nhìn cách Benfica rụt rè nhập cuộc trước Chelsea ngay trên sân nhà (Benfica thua 0-1). Họ không đủ mạnh dạn để lên bóng, bỏ phí 1/3 thời gian trận đấu, trong khi 2/3 thời gian còn lại chứng minh rằng Benfica có thể khiến khung thành của Petr Cech chao đảo. Nếu dũng cảm hơn, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
3.Nhắc lại những chuyện cũ và tuyên bố của hai bậc thày chiến thuật để đưa ra một chân lý: một đội bóng có thể không còn là chính họ trước mỗi đối thủ khác nhau. Đôi khi thay đổi theo hướng tích cực, đôi khi là ngược lại, nếu đối thủ tạo một ấn tượng choáng ngợp về sức mạnh.
Bởi hôm nay Athletic Bilbao gặp Barcelona. Không phải Barca, mà chính Bilbao ở thời điểm này mới đang là đại diện của La Liga khiến cho châu Âu mê đắm với những màn trình diễn ở Europa League. Xem cách Bilbao đá với M.U và Schalke, thật khó để phủ nhận họ là một đội bóng lớn (ở thời điểm hiện tại).
Nhưng thày trò Bielsa có thể giữ được cái đẳng cấp họ đã trình diễn ở châu Âu hay không? Đối thủ đêm nay, Barcelona và các thành viên của họ, đang được dựng lên như những huyền thoại của bóng đá thế giới. Cho dù thực tế mùa này nói rằng họ đã không còn bất khả chiến bại, nhưng cái ấn tượng về “Barcelona” bây giờ cũng chẳng khác gì “bóng đá tổng lực” mà Beckenbauer nhắc tới, tồn tại hay không tồn tại, mạnh hay yếu, chỉ nghe đến tên là đủ khiến đối thủ bối rối.
Và đây lại là La Liga, nơi Bilbao rành rành là “chiếu dưới” của Barca, chứ không ở cái vị thế sòng phẳng với đối thủ như những vòng knock-out Europa League.
Đội khách hoàn toàn có thể thắng, chỉ cần họ là chính mình. Nhưng cái sự “là chính mình” ấy lại đòi hỏi rất nhiều can trường.
Bongdaplus.vn