
“Tôi phủ nhận hoàn toàn mọi liên hệ với họ (Manchester City). Tôi nghĩ mình không cần phải nói thêm điều gì về câu chuyện này. Đơn giản bởi tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng với Real Madrid”, Mourinho tuyên bố chắc nịch trên kênh ESPN vào ngày hôm qua.
Trước đó, báo giới TBN đồng loạt đưa tin cựu HLV Chelsea đã đạt được thỏa thuận dẫn dắt Manchester City ở mùa giải sau. Theo tiết lộ của tờ El Mundo Deportivo, thậm chí các điều khoản cụ thể trong hợp đồng với Manchester City đã được Mourinho nhất trí từ cách đây nửa tháng. Chiến lược gia 49 tuổi này còn đến gặp chủ tịch Florentino Perez nhằm đề đạt nguyện vọng ra đi. Những tin tức này quả thực khiến tất cả đều tin chắc vào sự chia tay của Người đặc biệt với sân Bernabeu.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện lại lật ngược hoàn toàn sau lời phủ nhận từ chính Mourinho. Thực hư chuyện đi hay ở của vị HLV người BĐN lại chìm trong lớp sương mù. Nhưng ít nhất thì Mourinho đã làm được một việc quan trọng sau những phát biểu trên, đó là dẹp yên dư luận để trả lại bầu không khí ổn định cho Bernabeu. Đó là thứ mà Real Madrid cần nhất vào thời điểm nhạy cảm này, khi họ đang đứng trước giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Có lẽ không chỉ Mourinho mà bất kỳ HLV khôn ngoan nào cũng sẽ chọn câu trả lời như vậy về tương lai của mình.
Vậy còn đáp án thực sự về tương lai của Người đặc biệt? Rõ ràng, nó không nằm ở những phát biểu đầu môi mà thể hiện rõ nét trong chuyển động tại Bernabeu. Thực tế là Mourinho đang rơi vào tâm bão của sự chống đối mà ông chưa bao giờ trải qua kể từ khi dẫn dắt Real. Cuộc chiến giữa Mourinho và những “quyền lực đen” trong phòng thay đồ đủ cho thấy uy tín của HLV 49 tuổi đã sứt mẻ thế nào. Ra đi không phải là lựa chọn tồi nếu Mourinho muốn tìm bến đỗ thoải mái hơn.
Hơn nữa, đây đã là mùa giải thứ hai của Mou tại Bernabeu. Nếu mang về danh hiệu cho Real Madrid mùa này, ông có thể sẽ ra đi theo thói quen từng xác lập ở Chelsea và Inter. Còn nếu thất bại thì nguy cơ Mourinho bị đá văng khỏi Bernabeu càng lớn.
Mùa giải vẫn còn 2 tháng nữa mới kết thúc, quá sớm để công khai lời chia tay nhưng không còn sớm để bắt đầu những mối liên lạc ở hậu trường Bernabeu.
Bongdaplus.vn