
Thời gian qua, các báo Tây Ban Nha có khá nhiều bài viết nói về cuộc “binh biến” trong phòng thay đồ của Real. Một phóng viên của báo El Pais tiết lộ, sau trận hòa 1-1 của đội bóng Hoàng gia trước Villarreal giữa tuần trước, đội trưởng Casillas và đội phó Sergio Ramos đã chủ trì một cuộc họp bí mật chỉ gồm các cầu thủ để bàn về tình hình khó khăn của CLB.
Đây chẳng khác nào một hành động tiếm quyền kiểm soát của HLV trưởng Mourinho. Tiếp nối sự kiện đó, tờ Sport vốn thân Barca củng cố thêm, chiến lược gia Bồ Đào Nha đã yêu cầu chủ tịch Perez tìm cách bán Casillas. Lý do Mourinho đưa ra là Casillas đang gây ảnh hưởng tiêu cực lên toàn đội bằng cách lôi bè, kết cánh trong nội bộ.
Kể từ sau vụ “Người đặc biệt” móc mắt trợ lý Tito Vilanova của Barca tại Siêu cúp Tây Ban Nha, Casillas tự ý thay mặt gọi điện xin lỗi đội trưởng Xavi Hernandez của đối phương, tình thày trò tại Real đã không còn được như trước. Casillas tập hợp nhóm cầu thủ Tây Ban Nha để tạo đối trọng với nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha luôn nhận được nhiều ưu ái từ Mourinho.
Trên cương vị là người quản lý đội bóng, Mourinho cho rằng sự phản kháng của Casillas ngày càng vượt quá giới hạn cho phép. Do đó, Mourinho đã quyết phải nhổ “cái gai” này để lập lại trật tự trong phòng thay đồ, bất chấp Casillas có là một công thần cực kỳ được yêu mến tại sân Santiago Bernabeu đi chăng nữa.
“Người đặc biệt” có cơ sở để tin tưởng sẽ giành phần thắng trong cuộc tranh giành quyền lực này. Nên nhớ, khi mới đến Madrid, ông đã thành công trong cuộc thanh trừng nhóm “quyền lực đen” với Raul Gonzalez và Guti đã “bám rễ” lâu năm. Và trước mùa giải này, ông cũng khiến tổng giám đốc Jorge Valdano phải cay đắng mất chức chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân trong quá khứ.
Chưa rõ câu chuyện trong phòng thay đồ Real có bao nhiêu phần trăm là sự thực? Nhưng bài học từ vụ Valdano là minh chứng cho thấy, không phải cánh phóng viên lúc nào cũng dựng chuyện.
- XEM THÊM
bongdaplus.vn