
Đầu tiên phải kể đến nỗ lực vươn lên của Atletico Madrid. Dưới sự dẫn dắt của HLV Simeone, đội bóng áo sọc trắng đỏ chơi ngày một đẹp mắt và hiệu quả. 3 bàn thắng vào lưới Getafe đã đưa họ áp sát nhóm có vé dự cúp châu Âu mùa tới. Và nếu may mắn, biết đâu Simeone còn có thể đưa Atletico lên ngôi thứ tư La Liga, kiếm một vé vớt cho Champions League. Hiện nay, họ chỉ còn thua Malaga (hạng 4) 5 điểm và nếu Barca còn mơ lật đổ Real thì Atletico cũng có quyền mơ đến ngôi hạng tư ấy.
Nhưng những tiêu điểm chính của vòng 30 vẫn hội tụ về phía Real Madrid. Ở vòng đấu này, chiến thắng hủy diệt 5-1 trên sân của Osasuna cho thấy cỗ máy ghi bàn hoàn hảo của Real còn xác lập nhiều kỷ lục khác nữa. Kể từ sau trận hoà Racing 0-0 hôm 21/09/2011, Real đã có 40 trận liên tiếp “nổ súng” ở mọi mặt trận. Đã có 16 cầu thủ ghi tên vào danh sách ghi bàn khủng khiếp của Real và bộ ba Benzema-Higuain-Ronaldo lại tiếp tục nhả đạn để chứng minh họ là những “sát thủ” hàng đầu châu Âu. Real đã có 100 bàn thắng tính đến lúc này ở La Liga và họ chỉ còn cách kỷ lục của chính mình (107 bàn mùa 1989/90 dưới thời Toshack) có 7 bàn thắng khi vẫn còn 8 trận chưa đấu. Với tỷ lệ ghi bàn bình quân gần đây của mình (3,33 bàn/trận), Real hoàn toàn có thể lập kỷ lục mới.
Trong kỷ lục ấy của Real, CR7 đánh dấu mốc khi đã 46 lần lập công để vượt mặt tất cả các chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử La Liga. Giờ đây, những Zarra, Sanchez… đều đã tụt lại sau lưng anh. Nếu như CR7 tiếp tục phong độ này, rất có thể anh sẽ ghi đến 55 bàn ở La Liga cho Real trong một mùa giải và sẽ trở thành Pichichi (Vua phá lưới) vĩ đại nhất lịch sử bóng đá TBN.
Ngoài CR7, phải kể đến Benzema. Pha mở tỷ số vào lưới Osasuna chắc chắn sẽ là một trong số những bàn thắng đẹp nhất La Liga 2011/12. Nó không khác gì cú nã đạn của Van Basten trong trận chung kết EURO 1988. Và một điều khá trùng hợp, ở mùa 1987/88, mùa giải mà Basten có được bàn thắng đưa Hà Lan lên ngôi vô địch EURO ấy, tại La Liga, Real cũng là nhà vô địch, ghi được rất nhiều bàn thắng (95) và sở hữu một Pichichi huyền thoại là Hugo Sanchez. Liệu chăng lịch sử sẽ lặp lại ở một hình dạng khác, vĩ đại hơn, với chức vô địch La Liga cho Real gắn cùng cái tên CR7 và với danh hiệu Pichichi khó có ai có thể phá nổi kỷ lục?
Sự thăng hoa của thành Madrid đã tạo cảm hứng cho La Liga ở vòng đấu vừa rồi nhưng cũng nên nhắc tới Barca. Trong tình trạng lực lượng không được dồi dào như Real, đội chủ sân Nou Camp vẫn thể hiện lối chơi tiqui-taca quyến rũ, miệt mài tìm kiếm một chiến thắng để bám đuổi, và để nuôi hy vọng đăng quang…
THỐNG KÊ
1,08. Tiền đạo Falcao (Atletico) có hiệu suất ghi bàn trên sân nhà là 1,08 bàn/trận, đứng thứ tư tại La Liga sau Messi (1,93), Ronaldo (1,33) và Benzema (1,15).
15. Levante và Vallecano là hai đội bóng chưa từng đánh rơi điểm số trong vòng 15 phút cuối trận tại La Liga mùa này.
23. Valencia đã đánh rơi tổng cộng 23 điểm trong những trận mà họ là đội mở tỷ số. Đây là một kỷ lục tại La Liga 2011/12.
44,4. Bilbao là đội khách có thời lượng cầm bóng kỷ lục trên sân Nou Camp tại La Liga mùa này, với tỷ lệ 44,4%.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
37 bàn: Ronaldo (Real)
36 bàn: Messi (Barcelona)
20 bàn: Higuain (Real), Falcao (Atletico)

Bongdaplus.vn