
Không hiểu điều gì xảy ra, khi Barca để thua Getafe ở trận đấu trước. Bởi họ thi đấu hoàn toàn trên chân đối phương và tạo được rất nhiều cơ hội. Người ta chỉ có thể nói rằng, đó là trận đấu mà các chân sút của đội bóng xứ Catalan đã không được sự ủng hộ của thần may mắn. Bóng đã ít nhất 1 lần dội cột dọc khung thành của Getafe ở trận đấu đó, sau nỗ lực dứt điểm của Messi.
Đây là trận đấu sớm của vòng 17, để Barca được có thời gian chuẩn bị đáp máy bay tới Nhật Bản tham dự giải VĐTG các CLB 2011. Nó là cơ hội để thầy trò HLV Guardiola tạm thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 3 điểm. Vì thế, đội bóng xứ Catalan hơn bao giờ hết đang muốn “ăn tươi nuốt sống” đối phương, cũng là cách để họ tự xốc dậy tinh thần sau cú vấp ngã trước Vallecano.
Đá trên sân nhà, Barca không có lý do gì để không đặt mục tiêu giành một chiến thắng đậm đà trước Vallecano. Bởi dù đã không còn là đội bóng bất khả chiến bại ở La Liga mùa này, nhưng trên sân Nou Camp, họ vẫn chưa từng thất thủ. Sau 7 trận đấu trên sân nhà mùa này, đoàn quân của HLV Guardiola thắng 6, hòa 1, với 30 lần làm tung lưới các đội khách và đặc biệt chưa để thủng lưới bàn nào.
Barca càng có lý do để tin vào một màn vùi dập Vallecano để trút giận. Đơn giản bởi trong lịch sử, những lần đến Nou Camp thi đấu ở La Liga, đối thủ này vô cùng lép vế. Cụ thể, Vallecano thua đến 9, hòa 2 và chỉ thắng nổi 1 trận. Chưa kể ở mùa này, họ cũng thi đấu không thực sự ấn tượng trên sân khách với thành tích là thắng 2, hòa 3 và thua 2 trận.
Có lẽ ở trận đấu rạng sáng mai, Vallecano sẽ chọn giải pháp phòng ngự triệt để nhằm hy vọng kiếm được ít nhất 1 điểm ở Nou Camp. Có thể khẳng định, đó là cách duy nhất để đội khách mong làm nên một cú sốc trước nhà ĐKVĐ La Liga. Còn nếu chơi công đối công, Vallecano sẽ chẳng có gì để hy vọng đấu với các siêu sao của Barca. Đội khách cần phải nhớ rằng, cả đội Vallecano đến nay mới 15 lần sút tung lưới đối phương, nghĩa là chỉ bằng số bàn thắng của một mình tiền đạo Messi ghi cho Barca ở La Liga cho đến thời điểm hiện tại.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Barcelona: Valdes; Alves, Pique, Puyol, Abidal; Xavi, Busquets, Fabregas; Pedro, Messi, Villa
Vallecano: Cobeno; Tito, Labaka, Jordi, Casado; Movilla, Fuego; Lass, Michu, Piti; Tamudo
DỰ ĐOÁN: 4-0
Bongdaplus.vn