
Có khá nhiều nghịch lý đã diễn ra ở mùa giải được coi là tệ hại nhất của Barcelona dưới kỷ nguyên Guardiola. Sau khi tiệm cận kỷ lục 107 bàn của Real Madrid dưới thời John Toshack (mùa 1989/90) với 105 bàn ở La Liga 2008/09, Barca thời Pep đã lập kỷ lục mới của chính mình với 108 lần lập công ở mùa này. Và sau khi liên tục tăng tốc ở những mùa vừa qua, Messi cuối cùng đã phá cột mốc tồn tại 39 năm của Gerd Mueller (67 bàn cho Bayern mùa 1972/73) với bàn thứ 68 trên mọi mặt trận.
Nhưng, rốt cuộc thì điều đó cũng chẳng đổi lại được gì. Trước con số 115 bàn của chính Real, 108 lần “nổ súng” của Barca bỗng trở nên vô nghĩa. 68 pha lập công của Messi cũng không đem lại danh hiệu nào cho Barca. Tất nhiên, nó đã đem lại sự nuối tiếc khôn cùng cho các CĐV Nou Camp. Chỉ có điều, Barca chẳng thể trách được ai cả.
Bởi trong khi Real đã xây dựng được một lối chơi không quá phụ thuộc vào chủ công Cristiano Ronaldo, thì Barca vẫn phải đau đầu với thứ gọi là “Messi-dependencia” (hội chứng phụ thuộc vào Messi). Với 46 bàn ở La Liga, QBV 2011 đã đóng góp tới 42,6% tổng số lần lập công của Barca (108). Tính trên mọi mặt trận, con số này có giảm đi đôi chút với 37,6% (68/181 bàn). Nhưng xét riêng ở La Liga, tiền đạo người Argentina đã tự mình đem về 28/87 điểm hiện có của Barca (32,2%). Trong khi đó, thành tích này của Ronaldo với Real chỉ là 19/94, tức “vỏn vẹn” 20,2%.
Nói vậy để thấy khi Messi “sụt sịt”, Barca cũng sẽ “ốm” theo. Điều đó thể hiện rõ qua một loạt kết quả tồi tệ của đội bóng xứ Catalan, mà có thể kể đến những trận hòa Sociedad, Valencia, Sevilla (Messi đá hỏng penalty), Espanyol, Villarreal cùng các trận thua Getafe, Osasuna, và đặc biệt là thất bại bước ngoặt ở trận El Clasico lượt về ở Nou Camp. Vậy mới thấy, dường như Barca và Messi đã lập kỷ lục không đúng thời điểm một chút nào.
Bongdaplus.vn