Không phải bây giờ, Barca đã vô địch từ lượt đi!
Barca mở đầu lượt đi Liga với chiến thắng 5-1 trước Sociedad và kết thúc với chiến thắng 3-1 trên sân Malaga. Trong khoảng thời gian ấy, ngoại trừ trận hòa duy nhất trên sân nhà trước Real Madrid, Barca không đánh rơi 1 điểm nào. Chưa bao giờ trong lịch sử, kể cả kỷ nguyên phồn thịnh của Johan Cruyff hay Pep Guardiola, Barca lại thể hiện hình ảnh đáng sợ như vậy.
Chức vô địch quốc gia thường được giải quyết trong giai đoạn lượt về, khi mùa bóng bước vào giai đoạn nước rút và các CLB trổ hết những gì tốt nhất của mình để tranh từng điểm một. Nhưng Barca chứng tỏ bạn hoàn toàn có thể vô địch ngay từ giai đoạn lượt đi. Bung sức từ đầu, tích lũy điểm số tối đa có thể để rồi thảnh thơi trong giai đoạn 2 là chiến thuật của Barca mùa này.
Kết thúc lượt đi, Barca có 55 điểm, nhiều hơn đội xếp nhì Atletico 11 điểm và nhiều hơn đối thủ khả dĩ nhất có thể đe dọa họ là Real những... 18 điểm. Điều đó có nghĩa là Barca phải thua đến 6/19 trận lượt về mới bị Real qua mặt. Quá khó.

Sau khi đánh bại Malaga ở cuối lượt đi, Barca đã nhìn thấy chức vô địch
Cuộc tăng tốc chóng mặt của thầy trò Tito Vilanova giai đoạn đầu mùa đi kèm với một lô những kỷ lục: khởi đầu tốt nhất lịch sử, số điểm nhiều nhất sau khi kết thúc lượt đi, số bàn sân khách nhiều nhất, mạch trận ghi bàn liên tiếp nhiều nhất, khoảng cách điểm lớn nhất sau lượt đi. Càng phục Barca hơn khi biết đây mới là mùa bóng đầu của kỷ nguyên "hậu Guardiola". Thậm chí khi Barca đang bon bon ở lượt đi, đã có nhiều người bảo là Barca của Tito còn đáng sợ hơn cả Barca của Pep.
Sự tăng tốc của Barca song hành với sự tăng tốc của Lionel Messi. Chỉ sau 19 vòng đầu tiên, La Pulga đã có 28 bàn, một con số khủng khiếp. Cho đến tận lúc này, khi các giải vô địch lớn đều đã chuẩn bị hạ màn, chả có một cầu thủ đang dẫn đầu danh sách dội bom nào sánh được. Robin van Persie chỉ mới có 24 bàn, Zlatan Ibrahimovic mới có 27 bàn trong khi Robert Lewandowski và Edinson Cavani chỉ có 23 bàn. Nghĩa là bạn có thể bảo là Messi chỉ cần nửa mùa là đã giải quyết xong danh hiệu "Chiếc giày vàng".
Barca giải quyết xong cục diện Liga khi giải chỉ mới trôi qua nửa mùa còn phải kể đến việc Real đã tự sát một cách bất ngờ. Trong nửa cuối năm 2012, Real đã gặp quá nhiều sự cố từ việc Cristiano Ronaldo buồn, Angel di Maria rớt phong độ tệ hại, Sergio Ramos công khai bật Jose Mourinho, 2 tiền đạo Gonzalo Higuain và Karim Benzema ghi bàn nhỏ giọt và đỉnh cao là việc Mourinho đì Iker Casillas. Nội bộ không vững, Real còn gặp sự đương cự mạnh mẽ của các đối thủ luôn muốn triệt hạ nhà "đương kim vô địch".

Vilanova chủ động tăng tốc và giải quyết giải đấu nhanh gọn
Khi truyền thông nhìn cả vào Real, Barca cứ thế mà tập trung hoàn toàn vào công tác chuyên môn. Trước Giáng sinh, Mourinho đã có những phát ngôn theo kiểu tung cờ trắng trong khi Simeone chỉ có duy nhất một nguyện vọng là xếp trên Real mà thôi. Chức vô địch Liga khi ấy đã nằm gọn trong túi thầy trò Vilanova rồi.