
HLV Mourinho: “Modric là miếng ghép cuối cùng”
- HLV Mourinho: Với tôi thì không có chuyện đó. Và tôi nghĩ các cầu thủ cũng không nghĩ vậy. Nhưng một HLV không được bỏ qua bất kỳ khả năng nào, dù là nhỏ nhất.
- Vậy ông có lo lắng về khởi đầu tệ hại của Real ở La Liga không?
- Thẳng thắn mà nói là không. Tôi chỉ lo khi Real là đội duy nhất gặp rắc rối. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Vì cả Man United, Chelsea, Barca, Porto hay Benfica cũng mất nhiều cầu thủ cho EURO, Olympic và phải đối mặt với khó khăn tương tự.
- Nói vậy là ở Madrid không có tình trạng phân tâm vì Champions League?
- Tôi không phủ nhận nguy cơ ấy có thể xảy ra. Nhưng tôi biết cách đối mặt với chuyện đó. Một đội bóng lớn không được phép buông xuôi ở bất kỳ giải đấu nào, mà Real lại là một đội bóng vĩ đại. Tôi luôn đặt trọn niềm tin vào các học trò.

+ Ông có phản đối loạt trận của các ĐTQG không?
- Với tư cách một HLV cấp CLB, dĩ nhiên quan điểm của tôi sẽ khó trùng khớp với FIFA. Việc họ bỏ loạt trận giao hữu vào tháng 8 hằng năm là một tin vui. Nhưng tôi nghĩ tiếp theo, nên bỏ cả các trận cọ xát xuyên lục địa.
- Tức là ông không phản đối?
- Không, nếu FIFA lên kế hoạch một cách hợp lý.
- Tân binh Modric có phải mẫu cầu thủ đủ sức khuấy động Bernabeu?
- Đó là điều chúng tôi kỳ vọng, và cậu ấy chính là miếng ghép cuối cùng để Real hiện thực hóa tham vọng. Modric là một cầu thủ tài năng, có tư duy chiến thuật xuất sắc và quan trọng hơn, luôn chơi với tinh thần đồng đội. Cậu ấy là nhân tố quan trọng để giúp chúng tôi duy trì chiến thắng.
+ Còn Kaka? Ông có nghĩ đã đến lúc anh ấy đáp ứng lại kỳ vọng lớn lao của CLB?
- Không chỉ Kaka, mà nhiều cầu thủ tên tuổi cũng từng phải trải qua giai đoạn này. Nhưng bóng đá không phải là toán học, và cầu thủ cũng không phải là robot. Chấn thương và việc phải lên bàn mổ đã khiến Kaka mất 2 mùa đầu ở Bernabeu. Nhưng mùa giải trước, cậu ấy đã chứng tỏ mình đang dần lấy lại phong độ. Kaka cũng đã chấp nhận phải chiến đấu để giành vị trí, và đó là tin vui với Real. Vì anh biết đấy, chúng tôi chỉ có 20 cầu thủ mà mùa giải thì rất dài.
+ Vậy còn việc được Essien coi như... bố? Có vẻ là một điều thú vị nhỉ?
- Khôôông... Đó chỉ là một câu nói đùa, khi cậu ấy muốn thể hiện tình cảm của mình thôi.