
Thân phụ Radamel Garcia của Falcao quả là đang làm dư luận chẳng biết đường nào mà lần. Mới ít hôm trước, Garcia còn thao thao bất tuyệt rằng: “Từ hồi bé, Falcao đã luôn mơ ước được khoác áo Chelsea”. Giờ ông lại tự vả vào miệng mình bằng tuyên bố Real Madrid mới là điểm đến trong mơ của con trai ông: “Falcao sẽ chuyển CLB vào cuối năm nay. Ước mơ của con trai tôi là được đầu quân cho Real Madrid. Từ bé tới lớn, Falcao đều mơ có ngày được tỏa sáng trong màu áo Real”.
Sau khi đá qua các chi tiết “Chelsea và Man City cũng rất quan tâm tới Falcao”, “nếu không thể chuyển đến Real Madrid, Falcao sẽ sang Anh thi đấu”, hay “Falcao rất khát khao được dự VCK World Cup 2014”, ông Garcia vẫn không quên chốt lại: “Nói gì thì nói, con trai tôi đặc biệt muốn tới Real Madrid”.
Thông tin của ông Garcia tung ra ngay lập tức đã bị phủ nhận. Trớ trêu ở chỗ, người vừa đứng ra phủ nhận về “giấc mơ Real” kể trên không phải ai khác lại chính là… Falcao. Chân sút 26 tuổi này lên mạng xã hội Twitter để truyền thông điệp: “Tôi muốn tất cả mọi người hiểu rõ rằng, ước mơ của tôi là cùng Atletico Madrid giành thêm các danh hiệu và cùng ĐT Colombia vượt qua vòng loại World Cup 2014”.
Giữa ông Garcia và Falcao, nên tin lời ai bây giờ? Giữa cha con họ, có lẽ… chẳng nên quá tin vào ai, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Người ta bảo nhau có tin thì tin vào lời của… GĐĐH Atletico, Miguel Angel Gil Marin. Ông này vừa lên tiếng thừa nhận rằng việc Atletico phải bán Falcao trong tương lai gần là điều không thể tránh khỏi. Và rằng họ đã mạo hiểm với chính mình khi từ chối những lời đề nghị hỏi mua ngôi sao có điều khoản giải phóng hợp đồng 60 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Vì Atletico vẫn đang phải gánh khoản nợ lên tới 350 triệu euro.
Gil Marin cũng không ngần ngại xác nhận 4 đại gia gồm PSG, Anzhi, Chelsea và Man City đều rất muốn có chữ ký của tiền đạo mới lập hat-trick trong trận tranh Siêu cúp châu Âu. Còn gần 4 tháng nữa, thị trường chuyển nhượng mới mở cửa trở lại. Tương lai của Falcao có lẽ sẽ còn được các bên liên quan “chém” dài dài…