
Ronaldo buồn vì không có tiếng nói tại Real?
Vô số lý do suy đoán về cái sự buồn của Ronaldo mà một trong những giả thuyết phổ biến nhất là anh tức giận khi Real trì hoãn đề nghị anh một hợp đồng “bom tấn mới”.
Các giả thiết khác bao gồm cáo buộc cầu thủ 27 tuổi bị mắc chứng trầm cảm, hoặc rằng anh không hài lòng khi người bạn, người đồng đội của mình là Kaka bị đẩy xuống một vai trò thứ yếu tại CLB.

Tuy nhiên, theo một nguồn thân cận với Ronaldo, yếu tố thực sự đằng sau sự bất mãn của Ronaldo là bởi chiến lược chuyển nhượng của Real trong mùa Hè này.
Trong khi CLB đã mang về Luka Modric và Michael Essien ngay trước khi thị trường đóng cửa, thì nguồn tin trên cho biết Ronaldo đã mạnh mẽ thúc giục lãnh đạo mua “một cầu thủ cụ thể”, nhưng nguồn tin này từ chối tiết lộ một cái tên.
“Có một cầu thủ mà Ronaldo muốn nhiều hơn bất cứ ai khác, người có thể hỗ trợ ăn ý và giúp đỡ anh thi đấu tốt hơn”, nguồn tin cho biết. “Họ đã không đáp ứng đề nghị này. Bạn hãy nhìn cái cách mà Barca mua cầu thủ, họ luôn tìm người có thể hỗ trợ và bổ sung cho Messi. Nhưng bạn không thể thẳng thắn nói điều đó tại Madrid. Và đó là một vấn đề”.

Modric là một tiền vệ tài năng sáng tạo tuyệt vời và Essien, nếu khỏe mạnh, có thể thêm chất thép cho Real. Nhưng họ không phải là những nhân tố phù hợp với yêu cầu mà Ronaldo đang tìm kiếm.
Real từng dành sự quan tâm lớn cho tiền đạo Robin van Persie đầu mùa Hè, nhưng đã không quyết tâm theo đuổi nên cầu thủ người Hà Lan rời Arsenal và ký hợp đồng với Man Utd. Trong bất kỳ trường hợp nào, một cầu thủ với hiệu suất ghi bàn cao như Van Persie chắc chắn có thể chia sẻ gánh nặng hàng công với Ronaldo.
Sự đua tranh giữa Ronaldo và Messi đã gia tăng trong hai mùa vừa qua và “CR7” thường khó chịu khi anh có phần nào thất thế so với đối thủ.
“Tôi buồn”, Ronaldo đã nói như vậy sau trận thắng Granada 3-0 hôm Chủ nhật. “Khi tôi không ăn mừng bàn thắng thì đó là bởi vì tôi không hài lòng. Đó là một vấn đề về tính chuyên nghiệp. Real biết tại sao tôi không hạnh phúc”.

Một giả thiết khác được giải truyền thông Tây Ban Nha lý giải cho sự bất hạnh của Ronaldo là bởi anh đã thua Andres Iniesta trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa 2011/12. Mặc dù vậy, Ronaldo đã bác bỏ hoàn toàn lập luận này.
Điều khó hiểu khi Ronaldo công khai vấn đề của mình vào lúc mà anh đang có được thành công cùng Real, ghi một bàn thắng tuyệt vời để đánh bại Barca trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha và vừa trở về như người hùng của ĐT Bồ Đào Nha tại EURO 2012.
Tất cả điều này dẫn tới một sự nghi ngờ rằng có lẽ Ronaldo chỉ muốn được chú ý nhiều hơn một chút.
“Ronaldo không cần được yêu thương”, nguồn tin bí mất khẳng định. “Anh ấy chỉ cần được ủng hộ”.
Nhưng trong thực tế, có lẽ Ronaldo rất muốn cả hai.