Bàn thắng khi trận đấu chỉ còn lại 3 phút của Lionel Messi đem về chiến thắng chung cuộc 5-4 cho Barca trước kỳ phùng địch thủ Real Madrid, đồng thời đưa đội bóng xứ Catalan năm thứ 3 liên tiếp giành Siêu cúp Tây Ban Nha đầu mùa giải.
Tiếc rằng, những phút cuối trận đã diễn ra quá mức căng thẳng, để lại những hình ảnh không đẹp trong lòng người hâm mộ. Ngay sau chiếc thẻ đỏ của Marcelo vì cú vào bóng thô bạo với Cesc Fabregas, thành viên của hai đội đã không giữ được bình tĩnh, lao vào xô xát, tranh cãi lẫn nhau.
Phải mất hơn 5 phút trật tự mới được thiết lập lại. Ngoài Marcelo thì Mesut Oezil của Real và David Villa của Barca sau đó cũng phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, trọng tài đã không phát hiện tình huống HLV Mourinho lặng lẽ tới sau lưng và chọc vào mắt trợ lý HLV Tito Vilanova của Barca.
Sau trận đấu, hậu vệ Pique của Barca bức xúc cáo buộc với các phóng viên: “Mourinho là kẻ phá hoại bóng đá Tây Ban Nha. Nếu cần chỉ ra một thủ phạm thì đó chính là những người Madrid. Cần phải có ai đó xem những video này, đánh giá và chỉ cho công chúng biết ai là kẻ có lỗi”.
Mùa trước, các cuộc đối đầu giữa Barca và Real trên khắp các mặt trận cũng diễn ra hết sức căng thẳng. Chính Mourinho từng phải trả giá bằng án treo giò 5 trận từ UEFA sau khi có những lời lẽ chỉ trích Barca đã cố tình tác động trọng tài để hưởng quyết định có lợi.
“Chúng tôi hy vọng rằng vào ngày mai, mọi người sẽ nói về trận đấu này là một cuộc so tài bóng đá tuyệt vời chứ không phải là một cuộc hỗn chiến. Tiếc rằng đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra. Lần nào cũng vẫn là những gương mặt ấy gây chuyện. Cần phải có ai đó đứng ra dàn xếp lại chứ không thể để tình hình này kéo dài mãi” – Pique phát biểu.
Đã nhiều lần những hình ảnh không đẹp này xảy ra trong các trận El Clasico
Trong khi đó, ở cuộc họp báo sau trận, Mourinho cáo buộc các cầu thủ Barca luôn dễ dàng lăn ra sân ăn vạ ngay khi có thể.
“Marcelo đã nhận một thẻ đỏ và tất cả chúng ta đều biết chuyện đó sẽ xảy ra. Chỉ cần cầu thủ nào có ý định tắc bóng trên sân là sẽ bị trừng phạt ngay lập tức” – HLV người Bồ Đào Nha biện bạch.
“Đó là một trận đấu ngoạn mục từ đầu chí cuối. Nhưng bắt đầu từ hiệp hai, và tôi không có ý định chỉ trích bởi tôi biết mọi người thường làm như vậy, những cậu bé nhặt bóng luôn cố tình kéo dài thời gian đưa bóng vào cuộc (lúc này Barca đang dẫn 2-1).
Chuyện này tôi thường hay thấy ở những đội bóng nhỏ khi họ đang rơi vào thế trận khó khăn”.
Khi được hỏi về màn “chơi xấu” trợ lý Vilanova của Barca, Mourinho trả lời: “Tôi đã xử sự lịch sự như một người đàn ông chứ không ngã vật xuống ngay khi có ai đó chạm vào người mình. Tôi chẳng biết Vilanova là ai cả”.
HLV Pep Guardiola bên phía Barca thì bày tỏ: “Các hình ảnh đã nói lên tất cả. Sẽ thật tồi tệ nếu tất cả những chuyện này không dừng lại ngay lập tức”.