Mùa bóng năm ngoái, chỉ duy nhất 1 lần Los Blancos hạ gục đối thủ xứ Catalan trong 5 lần đối đầu, đó là ở trận CK cúp Nhà Vua, còn lại ở mặt trận La Liga và Champions League, Real đều phải hứng chịu cay đắng.
Tới Hè 2011, chủ tịch Flo Perez tiếp tục đầu tư để biến đội chủ sân Santiago Bernabeu mạnh mẽ hơn nữa và Real Madrid đã cho thấy những thay đổi rất tích cực. Đầu tiên là màn trình diễn rất ấn tượng ở trận lượt đi Siêu Cúp TBN trước Barcelona. Nhưng sự tích cực đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu như Barcelona là đội giành cúp cuối cùng.
Kết quả hòa 2-2 ở lượt đi là lợi thế lớn để Barcelona có thể bỏ túi danh hiệu đầu tiên của mùa giải bởi ở trận lượt về, họ được thi đấu ở sân nhà Nou Camp. Lựa chọn duy nhất cho thầy trò của Jose Mourinho vẫn là đánh bại đội bóng xứ Catalan bằng mọi giá, thắng để có được sự tự tin và hưng phấn cần thiết để hướng tới mùa giải 2011/12 thành công. Nếu không, họ sẽ tiếp tục phải cúi đầu trước Barca, một viễn cảnh mà chẳng Madridista nào và BLĐ bầy "Kền kền trắng" mong đợi.
Real của Mourinho sẽ thắng được Barcelona của Messi?
Ở trận lượt đi, Real Madrid sẵn sàng chơi đôi công với Barca. Đó là bước tiến mới về mặt tư duy và tâm lý của Jose Mourinho. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Real Madrid không cho nhà ĐKVĐ La Liga có dịp trình diễn lối chơi Tiqui-taca quen thuộc. Thậm chí, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn kịp chọc thủng lưới Valdes do công của Oezil ở ngay phút thứ 13.
THỐNG KÊ CHI TIẾT TRẬN LƯỢT ĐI (2-2)
Real Madrid |
Barcelona |
39.9% | Tỷ lệ giữ bóng | 60.1% |
5 | Thủ môn cản phá | 1 |
26 | Phạm lỗi | 14 |
9 | Phạt góc | 2 |
4 | Việt vị | 3 |
3 | Thẻ vàng | 2 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
17 | Sút bóng | 4 |
4 | Sút ngoài cầu môn | 1 |
8 | Sút cầu môn | 2 |
Trong cả trận đấu đội chủ sân Santiago Bernabeu tung ra tổng cộng 17 cú sút cầu môn so với 4 của Barca, được hưởng 9 quả đá phạt góc so với con số 2 của đối thủ. Jose Mourinho và các học trò đã có sự chuẩn bị quá tốt và nghiêm túc khi chạm trán với đối thủ truyền kiếp.
Ấy nhưng, không thể nhìn vào những con số đó mà lạc quan bởi sút tới 17 lần mà Real chỉ ghi được 2 quả còn Barca, có 2 cơ hội và kiếm về 2 bàn thắng. Đó là điểm khác biệt lớn nhất của đôi bên dù cho trong đội hình của họ không thiếu những sát thủ chính hiệu: Pedro, Villa, Messi, Sanchez (Barca) và Ronaldo, Benzema, Di Maria, Higuain (Real Madrid).
Điểm đáng nói nhất là Barca tung ra đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, Puyol (chấn thương) hay Xavi và Pique chỉ vào sân trong hiệp 2 nhưng chẳng vì thế mà Real dễ thở. Khi Xavi vào sân, Real gần như không có cơ hội để kiểm soát bóng và lối chơi của họ có phần bế tắc. Nhan đề bài toán khó của Mourinho trong những lần đối đầu với Barca là "Làm sao phong tỏa Xavi?" vẫn chưa có đáp án.
Ở trận lượt về tại Nou Camp đêm nay (18/8), HLV Guardiola sẽ có lực lượng mạnh nhất: tân binh Cesc Fabregas sẽ có trận ra mắt (?!), Xavi và Pique sẽ đủ sức đá chính ngay từ đầu - chỉ cần chừng đó thôi đã khiến cho các Madridista lo lắng. Khi đối thủ có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, đó là thước đo cho thầy trò Mourinho đánh giá chính xác sức mạnh của mình.
Xét cho cùng, cuộc chiến ở Nou Camp là cơ hội rất tốt để Mourinho chứng tỏ mình không thua kém Guardiola; Cristiano Ronaldo phải tỏa sáng để chứng minh, anh mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chứ không phải là Messi. Quan trọng hơn, danh dự của Real không được phép tổn thương thêm bất kỳ lần nào nữa, nhất với trước Barca.