Như đã biết, David Villa luôn đóng vai tiền đạo mũi nhọn trong kỷ nguyên vàng son của ĐT TBN thời gian qua. Tuy nhiên, Villa bị gãy chân và sẽ phải nghỉ ít nhất 6 tháng. Có thể anh sẽ phải bỏ lỡ chiến dịch lớn nhất của Bò tót trong năm 2012 là VCK EURO tại Ba Lan và Ukraine. Ngoài ra, khả năng Villa không còn đủ sức chơi cho ĐTQG nữa sau khi bình phục chấn thương cũng được nhắc tới.
Trên lý thuyết, HLV Del Bosque có thể đôn một số tiền đạo dự bị cho Villa trong những năm qua lên đá chính. Đó là Torres, Llorente và Negredo. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều đang sa sút phong độ, không thể được tin tưởng trao ấn tiên phong ở VCK EURO 2012.
Vì vậy, Roberto Soldado đang nổi lên như một cái tên khả dĩ nhất đảm nhiệm công việc của Villa. Cựu tài năng lò Castilla đang hồi sinh mạnh mẽ và vừa trải qua một năm thành công rực rỡ. Anh là tiền đạo số một TBN trong năm 2011. Thành tích ghi bàn của Soldado ở cấp CLB còn vượt trội những chân sút đang có tên trong Seleccion.
Soldado ghi cho Valencia tới 32 bàn trong 47 trận chính thức trong năm 2011, đạt hiệu suất 0,68 bàn/trận. Quan trọng hơn, những ai xem anh thi đấu đều khẳng định, Soldado đã lấy lại được bản năng “sát thủ” mà anh từng gây chấn động lò đạo tạo trẻ Castilla khi xưa.
Ngay cả Villa, dù chơi tại Barca và được thi đấu trên rất nhiều mặt trận, thì số bàn thắng của anh cũng không thể sánh được với Soldado. El Guaje chỉ ghi được vỏn vẹn 19 bàn/54 trận (0,35 bàn/trận). Alvaro Negredo là tiền đạo TBN xuất sắc thứ hai trong năm 2011, nhưng cũng chỉ có 25 lần lập công sau 45 trận (0,55). Chân sút sáng giá Llorente của Bilbao cũng vừa có một năm thất vọng với 17 bàn/42 trận (0,4). Đặc biệt, tiền đạo lừng danh Torres còn sa sút thảm hại hơn với chỉ 8 bàn/38 trận (0,21).
Có nghĩa, Soldado không chỉ là hay nhất, mà còn có thể xem như điểm sáng duy nhất trong số các tiền đạo Tây Ban Nha trong năm vừa rồi. Thật bất công nếu anh không có một suất trên hàng công của HLV Del Bosque trong năm 2012 và đặc biệt là ở lễ hội bóng đá hàng đầu châu Âu mùa Hè tới.
Soldado mới 2 lần được gọi vào đội tuyển TBN, và đã cách đây 4 năm (tại VL EURO 2008). Đây được xem như rào cản lớn nhất để anh trở lại Seleccion. ĐT TBN xưa nay thường có định kiến với những tài năng từng bị thui chột như Soldado, đặc biệt nếu họ còn xuất thân từ lò Castilla. Nhưng rõ ràng, Soldado đang hồi sinh mãnh liệt và được xem như tấm gương vượt qua số phận. Phong độ xuất sắc hiện tại của Soldado cũng không phải hiện tượng “ngọn lửa lóe lên trước khi vụt tắt”. Anh mới 26 tuổi và tương lai vẫn còn rất dài phía trước.
Bongdaplus.vn