*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên
Ronaldo đang thăng hoa, đó là điều không thể phủ nhận khi tính đến thời điểm này, anh đã chinh phục cột mốc 40 bàn đã lập được ở mùa giải năm ngoái. Khi mùa giải còn tới 6 trận nữa, số bàn thắng của Ronaldo chắc chắn không dừng lại. Việc cậu học trò cưng đang thể hiện hiệu suất cực kì ấn tượng như thế, đương nhiên Jose Mourinho chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng vấn đề của Ronaldo không phải nằm ở việc anh chơi tốt hay chơi tồi mà là nằm ở án treo giò "treo lơ lửng" trên đầu ngôi sao này.
Ronaldo và Benzema đang khiến Mourinho đau đầu - Ảnh Getty
Hiện tại, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có 4 thẻ vàng và nếu như nhận thêm thẻ nữa, anh sẽ chính thức phải nghỉ thi đấu trận El Clasico. Về lý thuyết, với một đội bóng toàn ngôi sao và Gijon bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Mourinho có thể để Ronaldo không ra sân. Tuy nhiên, bài học năm ngoái vẫn còn mới nguyên (trận thua trước Gijon năm ngoái Ronaldo không thể ra sân vì chấn thương) và Mourinho đã không muốn lặp lại kí ức buồn đó. Cũng bởi thế, ông đã không yêu cầu Ronaldo phải "tẩy thẻ" như Alonso. Ông hiểu Ronaldo chính là người tốt nhất để có thể công phá được khối Boong-ke mà Gijon chắc chắn sẽ tạo ra trước khung thành của họ. Nhưng nếu để Ronaldo ra sân, Mourinho cũng đối mặt với viễn cảnh mất anh ở El Clasico. Do đó, việc có dùng Ronaldo hay không phụ thuộc rất nhiều vào tính toán cuối cùng của "Người đặc biệt".
Sở dĩ Mourinho vẫn muốn Ronaldo trong trận đấu với Gijon gián tiếp có lỗi từ Benzema. Nghe có vẻ phi lý nhưng nó lại hoàn toàn logic về mặt lý luận. Nếu Benzema (và cả Higuain) có phong độ cao, ông sẽ không cần đến CR7. Nhưng hai trận đấu gần đây, chân sút người Pháp bỗng nhiên "tịt ngòi" một cách khó hiểu. Sau khi ghi bàn thắng siêu đẹp trong trận gặp Osasuna, Benzema rơi vào trạng thái thiếu cân bằng về mặt cảm giác bóng. Hai tình huống bỏ lỡ ngon ăn trong trận đấu với Valencia là một ví dụ điển hình. Trước Atletico Madrid, chân sút người Pháp cũng tái hiện những pha bỏ lỡ đáng tiếc như thế…
Có một thực tế là Benzema lại đang là người có duyên với những trận El Clasico. Chính ở lượt đi, chân sút người Pháp đã là người mở tỷ số trận đấu ở Bernabeu. Trong trận lượt về tứ kết cúp Nhà Vua, Benzema cũng chọc thủng lưới Barca một lần. Cùng với Ronaldo, cựu tiền đạo Lyon là sự kì vọng lớn của Mourinho trong trận đấu với Barcelona ở Camp Nou vào ngày 22/4 tới. Muốn thế, Mourinho cần Benzema phải nhanh chóng tìm lại được cảm giác ghi bàn và Sporting Gijon sẽ là đối thủ tốt nhất để chân sút người Pháp “thông nòng” trước thềm các trận chiến quan trọng với Bayern Munich và Barcelona.
T.Giáp
Thethaovanhoa.vn