
Ronaldo và Messi vẫn đang so kè nhau từng chút một trên đường đua Chiếc giày Vàng châu Âu. Ngay khi ngôi sao người Argentina vừa vươn lên chiếm lấy ngôi đầu trên danh sách pichichi, Ronaldo đã lập tức đáp trả với hat-trick vào lưới Atletico, qua đó đòi lại vị trí số Một. Hiện tại, Ronaldo đã có 40 bàn ở La Liga, trong khi Messi có 39 bàn. Trong lịch sử La Liga nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung, chưa có cuộc đua Chiếc giày Vàng nào hấp dẫn như cuộc đua đang diễn ra giữa Ronaldo và Messi.
Những tranh cãi, kiểu như Messi và Ronaldo ai xuất sắc hơn, là không thể tránh khỏi trong những ngày như thế này. Thực tế, trợ lý Aitor Karanka của Real Madrid trong buổi họp báo mới đây đã khẳng định rằng "Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Tuyên bố này của Karanka đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối, đặc biệt là từ phía Barcelona, nhưng HLV của họ là Pep Guardiola thì cho rằng ông không thấy có vấn đề gì với quan điểm của người đồng nghiệp.

Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với Levante, Guardiola đã bày tỏ sự vui thích khi được chứng kiến Messi và Ronaldo so kè với nhau từng chút một trên sân. Theo ông, sự so kè ấy không chỉ mang lại cho người xem sự phấn khích, mà còn có lợi cho chính hai cầu thủ này. "Không khí cạnh tranh khiến cả hai đều cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện mình", Guardiola nói. "Dù thế nào thì chúng ta cũng nên vui mừng vì được sống cùng thời với họ. Đây là hai cầu thủ hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại".
Về cơ hội vô địch của Barca, Guardiola một lần nữa khẳng định đây vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi. "Tôi không thể tuần nào cũng trả lời về vấn đề này được", HLV 41 tuổi giãi bày. "Như tôi đã nói lần trước, chúng tôi sẽ cố hết sức để duy trì thế cạnh tranh trong thời gian lâu nhất có thể. Việc chúng ta bàn tới trận đấu tiếp theo ở cuộc họp báo này là một tín hiệu tốt, bởi như thế có nghĩa là chúng tôi đã làm tốt trong trận trước đó".
"Tôi có cùng suy nghĩ với các cầu thủ", Guardiola nói tiếp. "Tất nhiên, thi đấu với khoảng cách là 4 điểm thì dễ dàng hơn khi khoảng cách là 10 điểm, nhưng điều quan trọng là họ luôn thể hiện được cùng một tinh thần trên sân bóng. Tinh thần là yếu tố mang tính sống còn vào thời điểm này, và thật may là các cầu thủ của tôi hiểu điều đó. Giờ đã là giai đoạn cuối của mùa giải, và nếu phạm sai lầm, chúng tôi có thể mất tất cả, cả Liga lẫn Champions League".
Đó là lý do dù thứ Tư tới Barca sẽ phải tới Stamford Bridge để làm khách của Chelsea trong khuôn khổ bán kết lượt đi Champions League, Guardiola vẫn sẽ không cất giữ trụ cột nào cho trận đấu với Levante. "Trận đấu với Chelsea vào thứ Tư tới chẳng liên quan gì tới trận đấu ở Valencia đêm mai. Nếu chúng tôi đang hơn đối thủ 13 điểm thì có thể, nhưng bây giờ, trận đấu với Levante vẫn là trận đấu quan trọng nhất".
XEM THÊM:
bongdaplus.vn