
Bình luận: Nỗi lòng của Gareth Bale
Bale đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất sự nghiệp, thậm chí còn tồi tệ hơn những khi phải ngồi ngoài vì chấn thương. Dù đã thi đấu tại Tây Ban Nha, tên anh vẫn xuất hiện đều đặn trên các mặt báo Anh quốc. Họ ra sức bảo vệ anh trước sự tấn công của tờ Marca tại Tây Ban Nha. Thậm chí hãng BBC đã tiến hành bút chiến với trang Anh ngữ của trang web Marca.
Báo chí Anh bảo vệ Bale vì họ xót xa cho một cầu thủ từng là số một tại xứ sương mù, nay lại bị Real xem như con ghẻ. Những tờ báo tại Madrid thay vì bảo vệ Bale thì lại dồn mũi dùi vào bản hợp đồng kỷ lục của Real trong Hè 2013. Cristiano Ronaldo sa sút trong năm mới, đấy là do Gareth Bale không chịu chuyền bóng. Karim Benzema cũng ghi bàn quá ít, đấy là do Bale chẳng chịu di chuyển. Tuyến giữa Real không còn cơ động như nửa đầu mùa bóng này, đấy là do Bale không chịu lùi xuống hỗ trợ phòng ngự.
Tất cả đều tại Bale, do Bale mà ra cả. Khi chủ tịch Florentino Perez tổ chức họp báo, ông cũng có ý chỉ trích những tờ báo vốn là “người nhà” bỗng dưng quay sang trở mặt với đội bóng. Trong bộ ba B-B-C, vị thế của Ronaldo tất nhiên là không thể động đến. Benzema chưa được đến vị thế ấy, nhưng anh ở Madrid đã hơn nửa thập kỷ, đã từng bước hoàn thiện bản thân. Ronaldo là chân sút số một của Real, Benzema chính là đối tác giúp CR7 phát huy hết. Chỉ có Bale là lẻ loi, thế là thay vì chỉ trích cả 3, người ta lại biến Bale thành “kẻ thù công chúng”.

Đúng là Bale từng giành dứt điểm thay vì chuyền cho Benzema hoặc Ronaldo ở vị trí thuận lợi hơn. Nhưng người ta quên mất Bale cũng là một mũi nhọn tấn công và đấy cũng là một thời cơ làm bàn thật sự. Đâu có phải Bale một mình cầm bóng không chuyền cho ai, đâu phải anh sút bóng từ giữa sân hay đại loại thế. Một tiền đạo đối mặt với thủ môn và dứt điểm không vào? Đấy là “chuyện thường ngày ở huyện”, đâu đến mức phải mở ra một cuộc chiến.
Công chúng luôn mau quên. Họ quên là Bale đã ghi bàn trong 3 trận chung kết đến nay mà mình tham gia, mang về Cúp Nhà Vua, Champions League và FIFA Club World Cup cho Real. Họ quên mất Bale chính là ngôi sao số một tại CLB cũ Tottenham và giải đấu cũ mà anh thi đấu. Họ quên là chính Bale cũng đang phải thay đổi bản thân mình để phù hợp với môi trường mới.
Nhưng có lẽ chính Bale cũng đừng nên nặng lòng với những tiếng huýt sáo ấy. Anh cần biết là trong quá khứ, Vicente del Bosque, Zinedine Zidane cũng từng bị huýt sáo như thế. Benzema suốt một thời gian dài hay Ronaldo sau phát ngôn than buồn nổi tiếng năm nào cũng từng hứng chịu biết bao “gạch đá” từ dư luận. Ancelotti giúp họ giải khát Decima (danh hiệu Cúp C1/Champions League thứ 10), nhưng chỉ vì rút Isco ra nghỉ cũng lập tức bị la ó.
Nếu Bale cảm thấy ức chế, xin đừng quên đây là Real Madrid. Sân khấu Bernabeu không chấp nhận những nốt trầm, họ muốn lúc nào cũng tưng bừng lễ hội, họ thích bóng đá đẹp như những người cuồng tín. Đấy là đòi hỏi quá đáng, nhưng đấy lại là điều không thể thay đổi. Đã là người của Real, hưởng những ưu đãi mà mọi cầu thủ mơ ước, Bale cũng phải học cách chấp nhận luật chơi thôi.