
Đội bóng của HLV Diego Simeone

Không ai trong số họ có được sự tinh quái như Costa
Nên biết, Mandzukic và Griezmann chưa ghi bàn kể từ ngày 21/2, trong khi những tiền đạo dự bị như Raul Garcia và Torres thậm chí còn chưa nổ súng từ ngày 28/1. Trước trận đấu, Mario Suarez nhận định rằng một trong những chuỗi “tịt ngòi” này sẽ được cắt đứt, nhưng trớ trêu thay, chính anh lại là người làm thay công việc của những tiền đạo. HLV Simeone cho rằng kết quả của trận lượt đi “có thể đã tệ hơn” khi mà Atletico tỏ ra thiếu hẳn sự đe dọa từ hàng công. Điều mà họ từng sở hữu với Diego Costa.
So sánh một cách cận cảnh hơn: Vào giai đoạn này ở Champions League mùa năm ngoái, Atletico đã có 20 bàn thắng. Mùa này họ có 15 bàn, nhưng 13 bàn trong số đó đến từ 4 trận đấu với “nhược tiểu” Malmo và Olympiakos, 2 bàn còn lại đến trong 4 trận đấu với Juventus và Leverkusen. Trong khi đó, chỉ ở 2 trận lượt đi và về trước AC Milan ở vòng 1/8 năm ngoái, Costa đã có 3 lần làm cháy lưới đối phương. Sau đó, tiền đạo gốc Brazil đã dẫn Atletico một mạch đến trận chung kết với thành tích 8 bàn thắng sau 9 trận. Dù không nói ra, nhưng chắc chắn Simeone rất nhớ tầm ảnh hưởng mà Costa mang lại. Đó là thứ sức mạnh làm nên thương hiệu của họ.

Dù Diego Godin và Tiago bị treo giò, Atletico vẫn phải từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công sở trường để chơi tấn công toàn lực vào đêm qua, nhưng lối chơi tấn công của đội bóng Tây Ban Nha tỏ ra quá dễ đoán. Một phần lớn hơn cả là họ không có một tiền đạo đủ sức mạnh để tạo nên khác biệt như Costa. Hay nói một cách khác, Atletico thiếu một thủ lĩnh dẫn dắt hàng công.
Chức vô địch Champions League đang là danh hiệu duy nhất mà Simeone chưa giành được cùng Atletico. Đội bóng của chiến lược gia người Argentina tất nhiên vẫn rất gai góc và khó chơi, nhưng những loạt đá penalty sẽ không chừa sự nghiệt ngã với bất kỳ ai. Nếu vẫn tiếp tục xem nhẹ chất lượng hàng công, không loại trừ khả năng Atletico sẽ một lần nữa phải ngậm ngùi nhìn Cúp về tay kẻ khác...
(báo bóng đá)