
2 ngày trước Derby Catalunya: Barca đón một loạt tin mừng
Tito, Fabregas và Song trở lại
Kỳ nghỉ Đông vô tình đã trở thành quãng thời gian quý báu giúp các bệnh binh tại Nou Camp lần lượt bình phục chấn thương. Đáng kể nhất là trường hợp của HLV Tito Vilanova. Như đã biết, vị chiến lược gia đang giúp Barca có sự khởi đầu xuất sắc nhất lịch sử La Liga phải lên bàn mổ vào ngày 20/12/2012 để điều trị ung thư tuyến nước bọt. Những tưởng ông sẽ phải nghỉ vài tháng, thậm chí có nguy cơ sớm từ bỏ công việc đang rất thành công tại Nou Camp. Nhưng không, đúng 13 ngày sau ca mổ, Tito đã chính thức trở lại.
Hôm qua, Tito đã có mặt trong buổi tập đầu tiên sau kỳ nghỉ Đông. Tất cả thành viên Barca đã rất vui mừng đón chào ông trở lại, tinh thần tập luyện của các cầu thủ rất hưng phấn, còn HLV Vilanova đã điều hành buổi tập cứ như ông không hề trải qua một ca mổ ung thư cách đây chưa đầy nửa tháng.
Có thể nói, sự trở lại của Tito là một liều thuốc khích lệ tinh thần không thể quý giá hơn với Barca trước khi bước vào hành trình chinh phục trong năm 2013. Không chỉ Tito, Barca còn đón chào sự trở lại của cặp tiền vệ Cesc Fabregas và Alex Song. Cả hai đã hồi phục chấn thương rất nhanh trong kỳ nghỉ Giáng Sinh và Năm mới. Họ đều tập luyện bình thường cùng đồng đội trong buổi tập hôm thứ Tư vừa rồi, qua đó sẵn sàng ra sân ở trận derby với Espanyol vào đêm Chủ nhật tới.

Tito Vilanova trở lại
Trong buổi tập đầu năm 2013 nói trên, Lionel Messi và Adriano đã không kịp tham dự từ đầu, do vừa trở lại từ Argentina và Brazil. Tuy nhiên, cả hai đã xuất hiện ở giai đoạn cuối buổi tập vào buổi chiều và cũng đã có màn khởi động làm quen trở lại với trái bóng. Vì vậy, cơ hội ra sân của họ vào cuối tuần này cũng chẳng hề bị ảnh hưởng. Nhưng nhiều khả năng Barca sẽ không có thủ thành Victor Valdes vì chấn thương bàn chân.
*********************************
Espanyol mất thủ môn Cristian Alvarez
Như vậy, Barca đã sẵn sàng chinh phục rào cản đầu tiên trong năm 2013, thậm chí còn rất hưng phấn và tự tin. Vì vậy, Espanyol trong trận derby Catalan tới đây khó có thể là đối thủ của thầy trò HLV Tito Vilanova vào lúc này. Hơn nữa, Espanyol còn bước vào năm 2013 với tâm lý vô cùng nặng nề. Họ thi đấu hết sức bết bát ở nửa đầu mùa giải năm nay, phải sa thải HLV Mauricio Pochettino để thay bằng Javier Aguirre, và đặc biệt đang chôn chân ở nhóm xuống hạng. Cuối cùng, Espanyol sẽ không có thủ thành số một Cristian Alvarez trong chuyến làm khách hiểm họa tới Nou Camp.