
Tờ Marca nhìn lại La Liga 2012: Một năm nhiều đối lập
SỰ THẤT THẾ CỦA CHỦ NGHĨA QUỐC GIA
Ai cũng biết Marca là tờ báo hậu thuẫn Real Madrid như thế nào và thể hiện rõ chủ nghĩa quốc gia mạnh mẽ ra sao trong những thông điệp của họ mỗi ngày. Ấy vậy mà hôm qua, ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất năm 2012, họ đã chấp nhận trao cho những người không phải TBN và đối lập với Real.
Với Messi, sự xuất sắc vượt trội ứng viên cạnh tranh (Ronaldo và Falcao) là khỏi cần bàn cãi và nếu Marca không trao giải ấy cho anh, đó sẽ là một scandal bình chọn thực sự. 91 bàn thắng, vượt qua từ Pele đến Mueller, đủ để nói lên tất cả. Ngay cả Bàn thắng đẹp nhất năm, Marca cũng phải trao cho Messi theo lá phiếu độc giả. Nhìn vào lượng ứng viên toàn nước ngoài đó, xem ra giải thưởng Cầu thủ TBN xuất sắc nhất cho Iniesta chẳng an ủi La Liga được bao nhiêu.
Còn với Simeone, những gì HLV này làm được tại Atletico Madrid, nhất là ở cúp châu Âu và lượt đi La Liga 2012/13, đủ để cả Mourinho lẫn Pep Guardiola phải lùi lại. Đội hình của Simeone không giàu tiềm lực như của Pep hay Mourinho, nhưng ông vẫn tạo dựng cho mình một hệ thống quen thuộc với những chiến thắng.
Trong khi đó ở Real, chính truyền thông mới tạo ra cuộc khủng hoảng phòng thay đồ. Tất cả được dấy lên từ nỗi buồn CR7 cho tới cuộc đấu giữa hai biểu tượng Casillas-Mourinho. Ở cuộc chiến truyền thông này, vẻ như chủ nghĩa quốc gia của họ đang thắng thế.

LA LIGA TIẾP TỤC LÀ NÔI XUẤT KHẨU CẦU THỦ
Việc Javi Martinez sang Bayern với giá 40 triệu euro đã biến anh thành hậu vệ TBN đắt giá nhất lịch sử. Trong khi đó, những cái tên như Llorente, Adrian, Falcao, Isco vẫn đang khiến nhiều CLB lớn của châu Âu thèm khát. Cùng với việc Barca đẩy mạnh sản xuất tài năng ở lò La Masia, điều đó cho thấy La Liga dần dần sẽ trở thành thị trường trung tâm. Và việc bán cầu thủ sẽ còn thông dụng hơn nữa khi các CLB La Liga vẫn phải đối mặt một khó khăn muôn thuở của họ: tài chính.
CĂN BỆNH TRẦM KHA
Căn bệnh trầm kha của La Liga là những yếu kém tài chính vẫn phát tác ở năm 2012. Sau khi Malaga được mua lại và đầu tư ồ ạt, họ không trả nổi các khoản nợ và đang đứng trước nguy cơ bị UEFA cấm tham dự Champions League. Valencia không khá hơn khi dự án sân Nou Mestalla đã bị hoãn vô thời hạn vì thiếu vốn trong khi tình trạng nợ lương cầu thủ ngày càng lan tràn.
Sự chênh lệch thu nhập bản quyền truyền hình đã khiến Barca và Real ngày một giàu hơn, trong khi các CLB khác mỗi ngày mỗi kiệt quệ đi. Thảm hoạ hơn nữa, cho rằng mình là trung tâm kinh tế lớn của TBN, xứ Catalan đang đòi tự chủ và Barca thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ La Liga để sang… Ligue 1. Đó mới chính là thực tế đe dọa La Liga lúc này và nó chọn đúng thời điểm 2012 để phát tác. Đơn giản, đó là thời điểm TBN ngập vào khủng hoảng nợ công.
Messi lại cho CR7 “ngửi khói”
Cuộc bình chọn Cầu thủ tiêu biểu năm 2012 của Marca đã chứng kiến sự vượt trội của Messi so với CR7 và Falcao. Anh dành 60% số phiếu trong khi CR7 chỉ được 14,4% và Falcao đạt 10,6% trên tổng số 68.082 phiếu bầu.