
Tệ hơn, PSG cứ bất lực nhìn Nice lấn lướt thế trận và tạo được những cơ hội ăn bàn đáng kể. Phải nhờ tới tài năng của thủ thành Sirigu cùng may mắn, CLB thủ đô Paris mới mang về được 1 điểm quý giá để đòi lại ngôi đầu bảng mà Montpellier tạm chiếm giữ trước đó (thắng Ajaccio 3-0).
Sau mạch 5 trận toàn thắng, PSG của HLV Ancelotti đã phải trở về mặt đất với những điểm yếu cố hữu “sờ sờ” trước mắt. Dù đã cố gắng bố trí, thử nghiệm tối đa, nhưng HLV Ancelotti vẫn không thể tìm thấy sự cân bằng giữa công và thủ cho đội nhà. Lúc PSG tấn công tốt, thì hàng phòng ngự lại chơi dưới mức bình thường. Khi hàng thủ biết giữ sạch lưới, thì tuyến đầu lại thiếu hiệu quả. Có thể, chính sức ép của Montpellier đã khiến những đôi chân các cầu thủ PSG tê cóng tại Nice (đỉnh điểm là việc trợ lí HLV Makelele bị truất quyền chỉ đạo ngay từ phút 23) và tự đánh mất cơ hội gia tăng khoảng cách với phần còn lại.
Trong trận đấu tại sân Ray, Alex trở thành hậu vệ thứ 10 được các HLV của PSG (Kombouare trước đây và Ancelotti bây giờ) sử dụng kể từ đầu mùa. Alex - Sakho là cặp trung vệ thứ 8 của đội bóng thủ đô nước Pháp tại Ligue 1 2011/12. Đây là một con số kỷ lục ở giải đấu danh giá nhất mảnh đất hình Lục lăng. Chỉ cần một chi tiết này cũng phần nào nói lên được sự bất ổn của PSG. Bản thân HLV Ancelotti vẫn chưa thể giải được bài toán khó nơi hàng thủ đội nhà.
Vì thế, BLĐ, giới chuyên môn đừng vội chỉ trích trận hòa (0-0) nhạt nhòa, buồn tẻ của thầy trò HLV Ancelotti tại Nice. Bởi kết quả này sẽ giúp PSG nhìn nhận lại sức mạnh thực sự cũng như tìm kiếm những điều còn thiếu của một nhà vô địch tương lai.
Vòng 24 tới, PSG sẽ tiếp đối thủ đang bám sát họ nhất trên BXH, Montpellier. Đội bóng này đang thăng hoa với chuỗi 7 trận toàn thắng trên mọi mặt trận mà không để thủng lưới bàn nào. Liệu PSG có thể vượt qua được chính mình sau “cú vấp ngã” tại Nice để tiếp tục cuộc đua song mã cùng Montpellier?
THỐNG KÊ:
4. Từ đầu thế kỷ XXI, mới chỉ có 4 trận đấu tại Ligue 1 khép lại với từ 9 bàn thắng trở lên: Lille - Bordeaux (4-5, 12/2/2012), Lille - Lorient (6-3, 5/12/2010), Lyon - Marseille (5-5, 8/11/2009) và Lyon - Le Mans (8-1, 13/5/2006).
49. Kể từ khi Ligue 1 tính 3 điểm/trận thắng (mùa 1994/95), bất cứ đội bóng nào giành từ 49 điểm trở lên sau vòng 23 đều vô địch hoặc giành ngôi á quân chung cuộc, ngoại trừ Monaco ở mùa 2003/04 (về đích thứ 3).

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
16 bàn: Giroud (Montpellier)
11 bàn: Nene (PSG)
10 bàn: Gameiro (PSG)
Bongdaplus.vn