
Và Montpellier của Ligue 1 muốn lấy nguồn cảm hứng từ các đồng đội ở môn bóng ném để thi đấu một trận xuất thần, rồi đi vào lịch sử bóng đá Pháp. Không chỉ có bóng đá, bóng ném vừa khiến cái tên Montpellier được nhắc đến rất nhiều tại làng thể thao Pháp, mà đội bóng bầu dục của họ cũng chuẩn bị đăng quang. Có vẻ như, 2012 là năm của Montpellier tung hoành ở khắp các môn thể thao quan trọng nhất mảnh đất hình Lục lăng.
Montpellier chịu sức ép khá lớn trong cuộc đón tiếp Lille vào rạng sáng ngày 14/5 tới. Thêm vào đó, việc mất Belhanda ở phần còn lại của mùa giải cũng khiến sức mạnh tấn công của đạo quân HLV Girard giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, Montpellier lại có những lợi thế đáng kể trước 2 trận đấu cuối. Bởi, chỉ cần giành được 4/6 điểm tối đa, họ sẽ đăng quang ngai vàng bóng đá Pháp mà chẳng cần quan tâm đến bất cứ trận nào.
Ngoài cuộc thư hùng Montpellier – Lille, vòng 37 còn nhiều cặp đấu đáng chú ý khác. PSG cần phải toàn thắng cả hai trận cuối và chờ Montpellier ngã ngựa. Do đó, cuộc đón tiếp Rennes tại sân Công viên các Hoàng tử cuối tuần này rất quan trọng với thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Cái khó của PSG chính là việc Rennes đang trên đường đua với Toulouse, St.Etienne và Bordeaux để giành một suất dự Europa League mùa tới.
Chưa thực sự thuyết phục ở chặng nước rút, đặc biệt ở hàng thủ, PSG (đã để thủng lưới tới 40 bàn ở Ligue 1 mùa này) phải thi đấu thật tập trung mới mong vượt qua Rennes ở vòng 37. Nếu không giành được chiến thắng, đội bóng Thủ đô không những mất chức vô địch, mà còn đứng trước nguy cơ rơi xuống vị trí thứ 3 trên BXH. Chưa khi nào đoàn quân HLV Ancelotti lại bị áp lực tâm lý lớn như lúc này.
Không chỉ cuộc đua vô địch và giành vé đi Europa League nóng bỏng, cuộc chiến trụ hạng cũng đang vô cùng kịch tính, hấp dẫn. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có đội bóng nào chính thức nhận vé ngược. Từ vị trí 14-20 (Nice, Caen, Ajaccio, Sochaux, Brest, Dijon và Auxerre) chỉ hơn kém nhau vỏn vẹn 4 điểm. Đây là khoảng cách có thể san bằng ở 2 vòng đấu cuối. Tuy nhiên, cuối tuần này, Nice chiếm lợi thế hơn cả. Không chỉ có điểm số, chỉ số phụ tốt hơn, Nice còn có lịch đấu rất dễ thở với cuộc đón tiếp Evian (gần như chắc chắn xếp hạng 9 chung cuộc).
Trong khi đó, Caen phải đối đầu Sochaux ở trận cầu 6 điểm, Ajaccio khó lòng giành điểm trước một Lyon đang chiến đấu hết mình vì các CĐV nhà, Auxerre lại có chuyến làm khách đầy giông bão tại Marseille. Rất có thể sau vòng 37, cục diện nhóm “đèn đỏ” sẽ thay đổi đáng kể.
THỐNG KÊ
7. Xét về mức độ vững chắc, hàng thủ của PSG chỉ xếp thứ 7 tại Ligue 1 mùa này. Và kể từ mùa 2002/03, không một đội vô địch nào có hàng thủ tệ đến thế.
20. Evian là đội để thủng lưới nhiều nhất Ligue 1 2011/12 ở 15 phút cuối với 20 bàn.
57. Giải VĐQG Pháp rất yêu thích tỉ số 1-1 khi mùa này có 57 trận (chiếm 15,8%) khép lại với mỗi bên một bàn thắng.
58. Lille đã vượt qua Marseille để trở thành đội kiểm soát bóng tốt nhất mùa này với 58%.
560. Đội nhất bảng Montpellier có số cú sút vượt trội (560) so với đội thứ nhì PSG (511) nhưng lại thua về số bàn thắng: 65 so với 70.
25%. 15 phút cuối trận cũng là khoảng thời gian các chân sút Ligue 1 bùng nổ nhất với 218/896 bàn thắng, chiếm 25% tổng số pha lập công ở mùa này.
DANH SÁCH TREO GIÒ
Belhanda (Montpellier), Sami (Nancy), Medjani (Ajaccio), Sauget (Sochaux), Mikari (Sochaux).
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
21 bàn: Giroud (Montpellier)
18 bàn: Nene (PSG)
17 bàn: Hazard (Lille)
Bongdaplus.vn