- Đã hết mục tiêu ở Ligue 1 nhưng các cầu thủ Lyon sẽ phải tiếp tục chiến đấu để chứng minh niềm kiêu hãnh của “Sư tử sông Rhone” cũng như kiếm một vị trí ở mùa giải tới.
Sau trận hòa Brest hôm cuối tuần, cơ hội dự Champions League mùa tới của Lyon đã khép lại. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm Lyon mới phải vắng mặt tại giải đấu danh giá nhất châu Âu này. Tại Champions League mùa này, “Sư tử sông Rhone” cũng phải dừng bước trước đối thủ tí hon Nicosia APOEL. Với một chủ tịch giàu tham vọng như ông Jean-Michael Aulas, rõ ràng thành tích tệ hại này là một sự sỉ nhục dù đội bóng của ông trước đó đã giành cúp Quốc gia, lọt vào chung kết cúp Liên đoàn.
Nhiều khả năng HLV Remi Garde sẽ bị sa thải trong thời gian tới. Cần nhớ HLV Claude Puel, người tiền nhiệm của ông Garde, dù có công đưa Lyon lần đầu vào bán kết Champions League năm 2010 vẫn bị sa thải do thành tích yếu kém tại Ligue 1. Trong khi đó, ông Garde chỉ gặt hái được những danh hiệu không nhiều ý nghĩa và cũng chưa xây dựng được một lối chơi ổn định. Trước đây, nhà cầm quân này nổi tiếng với tài truyền lửa cho các học trò nhưng gần đây, “tuyệt chiêu” này cũng đã hết phép.
Gourcuff (đứng) được đánh giá cao bởi tinh thần máu lửa- Ảnh Getty
Nhiều học trò của ông Garde cũng sẽ phải khăn gói ra đi. Sau trận đấu với Brest, ông Aulas đã nói thẳng về căn bệnh của đội nhà: “Lyon giờ như một đội bóng không cống hiến tất cả. Chỉ có Yoann Gourcuff thể hiện được đôi chút khát khao cống hiến còn lại đều không cho thấy một chút cố gắng, thậm chí nhiều người còn tự gây rắc rối cho chính mình. Tôi đã nhận ra một số cầu thủ không cống hiến như chờ đợi. Tôi đang chờ đợi một sự lột xác trong trận đấu với Evian. Đây là một trận đấu của niềm kiêu hãnh chứ không còn ý nghĩa gì nữa”.
Thực ra, ông Aulas cũng không vô can trong sự sa sút của Lyon. Mùa này, vị chủ tịch này đã bất ngờ cắt giảm ngân sách mua sắm, khiến HLV Garde chỉ có chưa đầy 5 triệu euro để mua sắm trong khi mất hai trụ cột quan trọng là Jeremy Toulalan và Miralem Pjanic (cùng có giá 11 triệu euro). Tiền có thể không là tất cả (mùa 2009-2010 đầu tư 80 triệu euro vẫn thất bại) nhưng cũng cần lưu ý trong giai đoạn hoàng kim (từ 2001 đến 2008), chỉ có mùa 2002-2003, Lyon tiêu ít hơn 20 triệu euro, thậm chí có những năm chi tới gần 50 triệu euro để tăng cường lực lượng.
Lực lượng của Lyon có tuổi trung bình là 24,9, là một trong những đội bóng trẻ trung nhất Ligue 1. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ chỉ đóng vai trò khá mờ nhạt tại sân Gerland còn gánh nặng vẫn được đặt lên vai những trụ cột đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp như Cris (34 tuổi), Anthony Reveillere (32), Kim Kallstrom (29) hay Lisandro Lopez (29). Như vậy, để tạo một cú hích cho đội bóng, bên cạnh việc tìm một thuyền trưởng xuất sắc, ông Aulas sẽ lại tiếp tục phá két để thay máu cho “Sư tử sông Rhone”.
Những cầu thủ dù có chuyên môn xuất sắc tới mấy nhưng thiếu lửa chắc chắn sẽ vẫn phải rời Gerland, nhường chỗ cho những chiến binh thực sự. Nếu muốn vẫn tiếp tục gắn bó với Lyon, những cầu thủ đang ngấp nghé phải rời Gerland cần tận dụng ngay những cơ hội ít ỏi còn lại để chứng minh khả năng và sự quyết tâm với ông chủ Aulas.
Dự đoán: 2-2
Trần Khánh An
Đội hình dự kiến Evian: Andersen - Angoula, Wass, Djedje, Cambon - Sorlin, Rabiu, M'Madi, Kahlenberg - Sagbo, Barbosa. Lyon: Lloris - Dabo, Cris, Umtiti, Reveillere - Gonalons, Kallstrom, Gourcuff, Lacazette - Lopez, Gomis. |
Thethaovanhoa.vn