Trung vệ đội trưởng Sakho phải nghỉ dưỡng thương khoảng tháng rưỡi. HLV Antoine Kombouare nhấn mạnh, ông cần một người thay thế xứng đáng cầu thủ 21 tuổi này. Ngay lập tức, GĐTT Leonardo lên danh sách những tên tuổi phù hợp nhất. Và thủ quân của ĐT Uruguay Diego Lugano đã trở thành tân binh thứ 9 hạ cánh xuống sân Công viên các Hoàng tử Hè 2011. Các điều khoản chi tiết về vụ chuyển nhượng vẫn chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng trên trang web chính thức của Fenerbahce đã loại Lugano ra khỏi đội hình và đặt PSG trên dòng chữ “CLB hiện tại” trong profile của tuyển thủ Uruguay.
Đã giải quyết xong hàng thủ. Còn vấn đề ở tuyến tấn công. Đây bị xem là điểm yếu cuối cùng trong cỗ máy PSG với tham vọng trở lại đỉnh cao vinh quang của bóng đá Pháp. Trong 3 ngày tới (TTCN Hè 2011 tại Pháp chính thức đóng cửa ngày 1/9), Leo muốn đưa về Parc des Princes một tiền đạo nữa để đá cặp cùng Gameiro.
Đáng ra, PSG cũng không cần gấp một chân sút như vậy. Nhưng vì Hoarau sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất tháng rưỡi, còn Erding ngày càng tiến gần tới Rennes, đội bóng Thủ đô rất cần một chân sút đẳng cấp.
Vậy tân binh thứ 10 tại PSG sẽ là ai?
Leo đã lên danh sách nhiều tiền đạo, nhưng mới xúc tiến đàm phán với 2 trường hợp. Người thứ nhất là chân sút Marco Borriello của Roma. Về mặt kỹ thuật, tiền đạo người Italia có lối chơi rất khác biệt với Gameiro. Điểm này được BHL PSG đánh giá rất cao vì khi kết hợp cùng Gameiro, cả hai sẽ bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Về tài chính, PSG không cần phải tiêu tốn quá nhiều tiền cho Borriello. Roma tuyên bố, hoặc nhượng lại Borriello cho PSG theo dạng cho mượn, hoặc bán đứt với giá 9 triệu euro. Trong trường hợp thất bại, hồ sơ của Amauri sẽ được Leo chú ý đặc biệt. Chân sút 31 tuổi của Juventus được đánh giá cao ở kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu, đồng thời sẵn sàng khoác áo PSG.
Liệu trong 3 ngày, PSG có kịp tậu “món hàng” cuối cùng?