
Đó là điểm nhấn đáng chú ý nhất vòng 26. Nếu Montpellier chỉ có được trận hoà trong thế rượt đuổi trên sân của tân binh Dijon, thì Lille cũng đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách bằng việc chỉ giành được 1 điểm trước Auxerre. Sự chững lại của 2 đội trong nhóm dẫn đầu này là tin vui đối với các đội bám đuổi phía sau.
Trận hòa của Montpellier thực ra không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Trong chuyến làm khách tại Dijon, Montpellier vắng cả chân sút xuất sắc nhất Giroud (treo giò) cũng như chân chuyền hiệu quả nhất Belhanda (chấn thương). Vắng hai linh hồn này, Montpellier lập tức chơi chuệch choạc hẳn đi tại Dijon. Có thể nói, sự thiếu hụt lực lượng là nỗi đe dọa lớn nhất của Montpellier trong cuộc đua đến chức vô địch.
Một tên tuổi khác thuộc Top 5 là Lyon cũng gây thất vọng. Chưa khi nào Mãnh sư lại yếu ớt, dễ dàng bị đánh bại đến thế. Nancy chỉ giành được 1 trận hoà (còn lại toàn thua) trong 13 lần đụng độ gần nhất với Lyon. Thế mà, Les Gones đã thúc thủ 2 bàn không gỡ, để lần đầu tiên ở mùa này rơi xuống vị trí thứ 6. Những Lisandro, Gomis, Kallstrom thi đấu nhạt nhoà, tung những cú sút cầu may và chẳng làm nguy hại đến khung thành Nancy.
Có thể nói, thất bại này đã gần như dập tắt hy vọng ở cuộc chiến giành vị trí thứ 3 chung cuộc của thầy trò HLV Garde.
St.Etienne cũng thua trận ê chề ngay trên sân nhà trước Evian bị đánh giá yếu hơn mọi mặt. Sau chuỗi 3 trận toàn thắng và leo lên vị trí thứ 4, Quỷ xanh chững lại từ vòng trước khi để Auxerre cầm hoà không bàn thắng và gục ngã hoàn toàn ở cuộc đón tiếp Evian. Nếu HLV Galtier không có cách trấn an tinh thần các học trò, rất có thể St.Etienne sẽ còn lao dốc trong những vòng đấu tới.
Bongdaplus.vn