
Mái che băng ghế dự bị của Auxerre bị các CĐV nhà ném vỡ ngay sau bàn thua đầu tiên. Hai bàn thua liên tiếp sau đó đã đẩy nỗi tức giận của các CĐV vùng Bourgogne lên cao trào.
Cả sân Abbe-Deschamps gào thét đòi chủ tịch Gerard Bourgoin và HLV Laurent Fournier từ chức. Tan trận, cảnh sát phải hộ tống các cầu thủ Auxerre rời sân trước sự tấn công từ chính các CĐV nhà. Chưa bao giờ một đội bóng Pháp bị đối xử như vậy từ chính CĐV của họ.
Dù vậy, sự quá khích của các CĐV Auxerre không phải điều khó lý giải. Sau 32 năm chinh chiến tại giải đấu cao nhất nước Pháp, Auxerre đang đứng trước nguy cơ xuống hạng. Thất bại trước Nancy đã là trận thứ tư liên tiếp họ không biết đến chiến thắng. Với vỏn vẹn 19 điểm, Auxerre mặc dù xếp thứ 17 trên BXH, nhưng chỉ bằng điểm với nhóm “cầm đèn đỏ”. Đó là nỗi hổ thẹn đối với đội bóng luôn ngồi chiếu trên tại Ligue 1 trong nhiều năm trở lại đây. Và người Bourgogne đang lo sợ đội bóng con cưng sẽ trượt theo vết xe đổ của những Nantes, Monaco các năm trước.
“Tôi sẽ không từ chức. Tôi không phải loại người chạy trốn khỏi con tàu đắm”, chủ tịch Bourgoin tuyên bố trước sức ép từ các CĐV. Người đứng đầu Auxerre sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm tìm cách kéo đội chủ sân Abbe-Deschamps khỏi vũng lầy khủng hoảng.
Bongdaplus.vn