
Điều quan trọng hơn, CĐV Lille có thể quên đi sự phản bội của Sow (vừa cập bến Fernebahce vì được hưởng lương khủng) khi tân binh Nolan Roux đã có màn ra mắt vô cùng ấn tượng: lập cú đúp và phối hợp rất ăn ý với Eden Hazard.
Hazard từng dao động trước lời đề nghị của Man United và Chelsea vì sau khi Gervinho, Cabaye cập bến Premiership, anh không còn những đối tác ăn ý tại Lille. Bản thân Sow mùa này cũng xuống phong độ trông thấy và ít khi tận dụng tốt cơ hội ăn bàn mà Hazard tạo cho. Thế nhưng, sự xuất hiện của Nolan Roux sẽ giúp BLĐ Lille giữ chân được ngôi sao 20 tuổi người Bỉ này. “Chơi cạnh Roux rất dễ chịu. Cậu ta thông minh, chịu chạy chỗ và khiến tôi hưng phấn hơn”, Hazard (thực hiện đường chuyền quyết định để Roux ấn định chiến thắng cho đội nhà) phát biểu sau trận đấu về người đồng đội mới.
Nhanh và mạnh không kém gì Sow, nhưng Roux lại vượt trội tiền đạo người Senegal ở khả năng kiến tạo cùng những pha đi bóng khéo léo. Hơn nữa, nếu Sow chỉ chơi tốt ở vị trí trung phong cắm, thì Roux có thể di chuyển rộng và đủ sức đá được ở bất cứ khu vực nào trên hàng công.
Trong suốt 25 trận đấu gần nhất tại Ligue 1, Lille không thắng lần nào với cách biệt 3 bàn trở lên. Song, ngay trong lần đầu ra mắt, Nolan Roux đã lập cú đúp để đội bóng phía Bắc thắng đậm. Cùng với thời gian, sự kết hợp giữa cựu tiền đạo Brest này và những người đồng đội mới sẽ nhuần nhuyễn, hiệu quả hơn. Và HLV Garcia có thể yên tâm trong phần còn lại của mùa giải. Chỉ còn 2 mặt trận (Ligue 1 và Cúp Quốc gia), Lille sẽ cố gắng để có thể bảo vệ thành công chức VĐQG Pháp và xoá đi cái dớp “năm nay vô địch thì năm sau thành cựu hoàng” từ sau sự thống trị của Lyon chấm dứt năm 2008.
Bongdaplus.vn