
Không phải Dijon quá đáng sợ, mà bởi PSG không thể dồn hết sức cho trận đấu vào đêm nay. PSG cần một trạng thái tốt nhất cho trận thư hùng với Montpellier vào cuối tuần này tại Ligue 1. Cần nhắc lại rằng sau trận hòa Nice 0-0 vừa qua, PSG đã bị Montpellier rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm trên BXH Ligue 1. Chính vì vậy, cuối tuần này, sân Công viên các Hoàng tử sẽ được chứng kiến trận chung kết sớm của Ligue 1 2011/12. Kẻ chiến thắng sẽ nắm tiên cơ trên đường đến chức vô địch. Một mùa giải đầy ắp tham vọng của PSG coi như đặt cược toàn bộ vào màn đọ sức với Montpellier.
Vì thế, HLV Ancelotti chẳng ngại ngần tuyên bố: “Giờ là lúc thích hợp để PSG xoay tua lực lượng cho chuyến làm khách đến Dijon”. Hầu hết thành phần nòng cốt (Sirigu, Bodmer, Sissoko, Motta, Alex, Gameiro, Maxwell, Bisevac) sẽ được cho nghỉ vào đêm nay. Bù lại, các gương mặt trên băng ghế dự bị sẽ có dịp thể hiện mình. Nhưng khó mà tin rằng Douchez, Ceara, Lugano, Matuidi, Chantome, Hoarau có thể mang đến bộ mặt khá hơn cho PSG so với đội hình mạnh nhất. Bằng chứng cụ thể là tại vòng 4 Cúp LĐ, PSG từng tung rất nhiều cầu thủ dự bị ra sân để rồi thua 2-3 bởi chính… Dijon.
Nói thế không có nghĩa HLV Ancelotti chấp nhận buông xuôi mặt trận này. Ông vẫn để Nene ra sân với hy vọng nhạc trưởng người Brazil sẽ trở thành đầu tầu cho PSG. Có điều tiền vệ 31 tuổi này lại đang có dấu hiệu quá tải vì phải thi đấu trên mọi mặt trận. Ở trận gặp Nice cuối tuần trước, Nene đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn vì lối chơi rườm rà và thể lực sa sút vào cuối trận. Một khi linh hồn trên hàng tiền vệ PSG tiếp tục sa sút, đội bóng thủ đô nước Pháp không còn trở nên đáng sợ.
Dijon cũng đang gây thất vọng tại Ligue 1 với 3 trận liền không thắng. Nhưng với đội bóng thích gây sốc này, không điều gì là không thể xảy ra. Nên nhớ hồi tháng 10/2011, Dijon còn thua tan tác hơn tại Ligue 1 trước khi quật ngã PSG tại vòng 4 Cúp LĐ. Hiện tại, đội bóng của HLV Patrice Carteron còn được tăng cường một mũi nhọn lợi hại là tiền đạo Gael Kakuta. Tài năng trẻ mới đến từ Chelsea trong kỳ CN mùa Đông đã gây ấn tượng mạnh với 2 bàn thắng chỉ sau 3 lần ra sân. Với bộ ba tấn công Thil, Kakuta, Guerbert, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây bão táp lên hàng phòng ngự chắp vá của PSG.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dijon: Reynet, Diabate, Meite, Varrault, Sankhare, Kumordzi, Corgnet, Berenguer, Thil, Kakuta, Guerbert.
PSG: Douchez, Ceara, Sakho, Lugano, Armand, Matuidi, Chantome, Jallet, Nene, Menez, Hoarau.
DỰ ĐOÁN: 1-0
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn