Hai năm đầu, CLB thành phố Cảng nhanh chóng đề-pa lại hoàn hảo để cán đích lần lượt ở vị trí Quán quân và thứ Nhì BXH. Còn mùa này, mọi thứ không đơn giản thế...
Đã qua 4 vòng, Marseille vẫn chưa thắng. Vị trí 16 với vỏn vẹn 3 điểm như một sự “sỉ nhục” dành cho Á quân Ligue 1. Không đội bóng nào trong Top 4 mùa trước rơi vào thảm cảnh như thầy trò HLV Deschamps. Hiện Lyon tạm xếp thứ Nhì, PSG và Lille lần lượt đứng thứ ba và thứ bảy, 7. Đồng thời, 3 đại gia, 3 kẻ cạnh tranh chức vô địch chủ yếu với Marseille đều có những thắng lợi giòn giã, những trận cầu mang đầy hy vọng cho một mùa giải mới.
Đẳng cấp giữa một ông lớn với đội bóng "thường thường bậc trung" được phân định qua bản lĩnh, khả năng đứng dậy sau những cú vấp ngã. Hai mùa trước, Marseille thể hiện được những tố chất của một đại gia. Mùa này, giới mộ điệu đang chờ đợi sự tỉnh giấc của một gã khổng lồ tiềm ẩn trong Marseille, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn mọi bề.
Có thể nói, "bão" chấn thương và treo giò đang khiến HLV Deschamps đau đầu bố trí đội hình xuất phát trước mỗi trận. Cầu thủ đa năng M’bia chấn thương bàn chân và phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng nữa. Trung vệ Nkoulou lãnh án treo giò 3 trận. Hai sự vắng mặt này đồng nghĩa với việc Deschamps lại buộc phải kéo Fanni ở cánh phải vào để đá cặp trung vệ cùng Diawara. Hy vọng sự tái hợp này không mang lại thảm hoạ cho Marseille như trong trận gặp Lille ở vòng 4. Chính sự lóng ngóng, non kinh nghiệm của cựu cầu thủ Rennes đã dẫn đến bàn ấn định tỉ số 3-2 cho Lille của Sow từ chấm phạt đền.
Thêm vào đó, chấn thương căng cơ lấy mất A.Ayew bên cánh trái, buộc HLV Deschamps phải chọn Amalfitano hoặc J.Ayew thay thế. Thậm chí, Gignac cũng có thể được trao cơ hội đá chính lần đầu tiên ở Ligue 1 mùa này nhằm tạo đột biến, khác biệt cho hành lang trái.
Khát khao cháy bỏng giành chiến thắng đầu tiên, thầy trò HLV Deschamps cũng chịu sức ép rất lớn. Chỉ có một con đường duy nhất - giành trọn 3 điểm trước Rennes, cho Lucho cùng đồng đội. Marseille phải thắng để chấm dứt cuộc khủng hoảng mùa Thu, đồng thời chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho chuyến làm khách ở Olympiakos (vòng bảng Champions League) giữa tuần tới.
CON SỐ:
6. 6/7 bàn thua của Marseille ở mùa này diễn ra trong hiệp 2. Đây cũng là số lần thủng lưới ở hiệp 2 của Rennes.
9. Cùng Montpellier, tới nay Rennes là đội bóng có hàng công mạnh nhất Ligue 1 mùa này với 9 lần xuyên thủng hàng thủ đối phương.
10. Ở 10 chuyến làm khách gần nhất tại sân Velodrome, Rennes chưa thắng nổi trận nào (bại 8, hoà 2) và chỉ ghi được 3 bàn, thủng lưới tới 20 lần.
44. Trong lịch sử, Marseille từng 44 lần đối đầu Rennes với thành tích 27 trận thắng, 12 hoà và 5 bại.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Marseille: Mandanda; Azpilicueta, Fanni, S.Diawara, Morel; A.Diarra, Be.Cheyrou; Valbuena, Lucho, Amalfitano; Remy.
Rennes: Costil; Danze, Kana-Biyik, Mangane, Theophile-Catherine; Doumbia, M'vila; Boukari, Feret, Pitroipa; Montano.
DỰ ĐOÁN: 3-1
Nguồn Bongdaplus.vn