
Trước vòng 12 Bundesliga: Không ngại “virus FIFA”
Thoạt nhìn vào những trận giao hữu quốc tế hồi giữa tuần thì có vẻ như Dortmund mệt vì “virus FIFA” nhất. Những trụ cột của Dortmund gồm Hummels, Guendogan, Reus và Goetze đều đá chính và đều đá đủ hoặc gần đủ 90 phút trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan tại Amsterdam. Nỗi lo thể lực với dàn sao Dortmund càng có cơ sở khi sang tuần họ lại phải hành quân sang Amsterdam để gặp Ajax trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League.
May sao thầy trò HLV Klopp được “giảm nhiệt” nhờ việc chỉ phải tiếp đón Fuerth ở vòng 12 này. Cuộc đối đầu giữa nhà ĐKVĐ Bundesliga và nhà ĐKVĐ giải hạng Nhì Đức có tương quan quá chênh lệch. Sau khởi đầu chuệch choạc, Dortmund thắng 4, hòa 2 trong 6 trận gần đây trên tất cả các mặt trận. Còn Fuerth đã 9 vòng đấu liên tiếp ở Bundesliga chưa được nếm lại hương vị chiến thắng (thua 5, hòa 4). Các cầu thủ Dortmund nhiều khả năng chỉ cần vừa đá, vừa giữ chân cho Champions League vẫn được ăn mừng 3 điểm.
Nỗi lo “virus FIFA” cũng chẳng phải chuyện quá lớn với Bayern dù Neuer, Lahm, Mueller, Martinez và Ribery đều vừa làm nhiệm vụ quốc gia trở về. Vì đối thủ của Hùm xám trong trận derby xứ Bavaria là Nuernberg đang xuống dốc không phanh. Một Nuernberg vừa thua 6/8 vòng đầu gần nhất sẽ khó lòng cản đường Bayern củng cố vững chắc hơn ngôi đầu bảng của họ.
Chưa kể, chính những trụ cột trong đội hình (vốn mỏng và yếu) của Nuernberg như Chandler, Kiyotake và T.Klose cũng đều trở lại muộn sau khi về tập trung cùng các đội tuyển của mình. Trận derby xứ Bavaria hứa hẹn sẽ bùng nổ bàn thắng từ các chân sút Bayern. Mandzukic hoặc Pizarro chắc chắn sẽ càng phải nỗ lực chơi hay hơn nữa trước tin Gomez vừa tái xuất ấn tượng bằng thành tích ghi 4 bàn trong trận giao hữu mới đây của đội hình phụ Hùm xám.
So với Bayern và Dortmund, Schalke khó thở hơn khi phải làm khách trước Leverkusen. Song bù lại chân sút chủ lực của Schalke là Huntelaar vừa được HLV Van Gaal cho nghỉ trên băng ghế dự bị của Hà Lan trong trận giao hữu kể trên với Đức.
Trong khi đó, ngựa ô Frankfurt có cơ hội bảo vệ vị trí trong Top 3 vốn đang lung lay dữ dội của mình. Thử thách vòng này của Frankfurt chỉ là CLB đang xếp đội sổ Augsburg.
Wolfsburg thì tràn trề hy vọng thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” với nhiều khí thế mới. Ngoài những tín hiệu tích cực “thay tướng đổi vận” (sau khi sa thải HLV Magath), Wolfsburg còn có quyền lạc quan với việc vừa bổ nhiệm Allofs làm tân GĐĐH. Sự hồi sinh của nhạc trưởng Diego (vừa lập cú đúp vào lưới Leverkusen vòng trước) càng giúp Bầy sói tự tin hành quân tới sân của Hoffenheim trong trận đấu muộn nhất vòng 12.
THỐNG KÊ:
3. Lần đầu tiên kể từ tháng 9-10/2007 đến nay, Hamburg mới lại không để thủng lưới bàn nào ở 3 trận liên tiếp trên sân khách tại Bundesliga.
9. Freiburg không thủng lưới bàn nào trong hiệp 1 ở cả 9 trận đấu chính thức gần nhất.
20. Kiessling là chân sút ghi nhiều bàn nhất tại Bundesliga trong năm 2012 với tổng cộng 20 pha lập công cho Leverkusen.
457. Trận thua ngược Hannover 2-4 ở vòng trước mới là lần đầu tiên sau 457 trận liên tiếp ở Bundesliga, Stuttgart thất bại sau khi đã dẫn trước đối thủ 2 bàn.
DANH SÁCH TREO GIÒ
Balitsch (Nuernberg), Baumgartlinger (Mainz), Kleine (Fuerth)
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
8 bàn: Mandzukic (Bayern), Szalai (Mainz)
7 bàn: T.Mueller (Bayern), Meier (Frankfurt), Kiessling (Leverkusen)
6 bàn: Hunt (Bremen), Ibisevic (Stuttgart)