Wolfsburg phục hưng bằng “bộ não” của Bremen
Sự sa sút của Wolfsburg ở mùa giải năm nay là nguyên nhân khiến HLV Felix Magath bị sa thải. “Bầy sói” chỉ giành được vỏn vẹn 5 điểm/8 trận và BLĐ đội bóng buộc phải “trảm tướng” để nuôi lại hy vọng cạnh tranh 1 vé dự cúp châu Âu mùa tới.
Wolfsburg đã bổ nhiệm HLV đội 2 Lorenz-Guenther Koestner thay Magath và ông này đang hoàn thành rất tốt vai trò chữa cháy khi giúp đội nhà giành 2 chiến thắng/3 trận gần nhất (thua 1).
Chân dung Felix Magath
Klaus Allofs đến với Wolfsburg không phải để thay Koestner, mà để ngồi vào chiếc ghế giám đốc thể thao còn trống của CLB. Việc Wolfsburg liên tục xảy ra mâu thuẫn nội bộ cũng bởi Magath được trao quá nhiều quyền hành khi kiêm cả chức HLV lẫn GĐĐH.
Magath từng đề ra điều luật quái đản, rằng một cầu thủ sẽ bị phạt 10.000 euro nếu để mất bóng mà không lao về đoạt lại. Chưa kể, vị HLV gốc Puerto Rico này còn nổi tiếng với những bài tập siêu nặng, khiến các cầu thủ tiêu hao năng lượng không kém gì mấy tay bốc vác.
Thomas Schaaf và Klaus Allofs thời còn cùng cộng tác ở Bremen
“Chúng tôi vừa đạt được thỏa thuận với Bremen”, Stefan Gruhsem - một trong những thành viên BLĐ Wolfsburg phát biểu với Kicker.
Được biết, Klaus Allofs đã ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2016 với đội chủ sân Weserstadion.
Allofs là một cựu tuyển thủ của ĐT Tây Đức. Ông bắt đầu công việc giám đốc thể thao của Bremen kể từ năm 1999. Allofs cùng với HLV Thomas Schaaf là những người được ghi công đầu vào chức vô địch Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử của Bremen mùa giải 2003/04.