
Schalke thiếu một nhà hoạch định
Điều đó tiếp tục được củng cố với thành công của họ tại Champions League 2012/13. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi vào cuối lượt đi, mọi hy vọng đổ sập trước mắt các CĐV bởi sự bất lực của BLĐ Schalke.
Thêm một mùa giải nữa, Schalke lại bất lực nhìn ngôi sao sáng giá của mình ra đi. Sau Oezil, Neuer… giờ đến lượt Holtby. Việc phải chờ tới hết lượt đi mới có thể thuyết phục Huntelaar gia hạn hợp đồng cũng là một điểm khác cho thấy sự bị động của BLĐ Schalke. Và khi Afellay chấn thương hồi đầu tháng 1, họ tiếp tục thể hiện sự chậm chạp trên TTCN. Phải tới 1 ngày trước khi trái bóng lượt về lăn, họ mới nháo nhào mượn Raffael về từ Dinamo Kiev.
Hiện Schalke vẫn đang tiếp tục liên hệ với Lyon để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh trái Bastos với giá 5 triệu euro. Nhưng có lẽ, mấu chốt vấn đề không nằm ở chỗ cầu thủ nào sẽ đến Schalke ở thời điểm này mà Schalke sẽ được chèo lái ra sao. Bởi thực tế cho thấy, họ thiếu hẳn một bộ óc có khả năng tổ chức, hoạch định những kế hoạch dài hơi.
Việc bổ nhiệm Keller, một chiến lược gia non kinh nghiệm thay Stevens trong phần còn lại của lượt về phần nào cho thấy cách làm kiểu thiếu đâu bù đấy của Schalke. Với cách làm đó, sẽ không bất ngờ nếu họ tiếp tục trượt dốc không phanh trong phần còn lại của mùa giải này..
Schalke mời Tottenham mua Holtby trong tháng 1
Holtby đã nhận lời sang Tottenham vào mùa Hè 2013. Nhưng Schalke vẫn tính gỡ gạc lại chút vốn từ tiền vệ 22 tuổi này bằng cách mời chào Tottenham đón Holtby đi ngay mùa Đông này với giá chỉ 2 triệu euro. Khả năng này có thể sẽ xảy ra một khi Schalke đưa về Bastos (Lyon) để thay thế.