
Vụ Guardiola: Bundesliga lại dẫn trước Premier League
Khá bất ngờ khi địa chỉ Pep chọn là Bayern Munich và hãy nhìn vào hiệu ứng mà quyết định đó để lại cho Premier League, giải đấu hãnh diện mình là số 1 hành tinh. Quyết định của Pep như một cú đập bóng chuyền sau khi báo chí đã “nêu” bóng quá đẹp, quả bóng đó chính là niềm hi vọng. Chỉ có điều, cú đập chuẩn, chính xác lại để bóng rơi về phần sân của Premier League và tay đập xuất sắc chính là Bayern của Bundesliga.
Phải thừa nhận, trong tất cả các địa chỉ Pep hướng đến, La Liga không có tên. Dễ hiểu, ở TBN, ông chỉ có 2 lựa chọn: Barca hoặc ĐTQG. Ở ĐTQG, Del Bosque vẫn vững như bàn thạch còn ở Barca, không thể có sự quay lại sớm như thế, kể cả khi Tito không đủ sức khoẻ. Đơn giản, nó còn là mối quan hệ không êm đẹp giữa Pep và chủ tịch Rosell.
Ngoài La Liga, Ligue 1 cũng khó có khả năng là địa chỉ bởi chỉ PSG đủ sức cáng đáng tham vọng của Pep, nhưng đội bóng này mê mẩn Mourinho hơn. Còn Serie A luôn là đất dữ bởi ngoài bóng đá còn có quá nhiều thứ chi phối kết quả, mà nhỏ nhất trong đó là yếu tố tài chính của các CLB. Như vậy, Premier League nổi lên như một ứng cử viên số 1. Bởi ai cũng nghĩ “Bundesliga thì tuổi gì mà so với Premier League”.
Nhưng Pep lại chọn Bundesliga và đó không khác một cú đánh vào người Anh, những người vẫn mơ tiền của Chelsea; sự “Barca hóa” của Man City; những tương đồng triết lý của Arsenal cũng như sự ưu ái của Alex Ferguson đủ thuyết phục Pep chọn một đất nước hơi “buồn tẻ”. Nhưng Munich dưới một góc độ nào đó còn buồn tẻ hơn. Chỉ có điều, Pep vẫn đến nơi buồn tẻ hơn ấy.

Bỏ qua tất cả những yếu tố cá nhân, bỏ qua cả Pep mà hãy thử đặt phép so sánh giữa Premier League và Bundesliga, ta có thể thấy khả năng một HLV nổi danh chọn lựa nước Đức sẽ nhỉnh hơn nước Anh. Về cơ bản, Đức từng là cường quốc ở các cúp châu Âu và họ chỉ thất thế ở thập niên đầu thế kỷ 21, khi người Anh lấn át. Ở vài ba mùa bóng vừa rồi, các đội bóng Đức dù chưa đoạt chức vô địch nhưng dấu ấn của họ tại các cúp châu Âu là ấn tượng hơn người Anh. Đó chính là chỉ dẫn cho một xu thế mới của bóng đá châu Âu. Và một HLV, khi lựa chọn, sẽ nhìn vào cả xu thế chung mà cân nhắc mức độ thành-bại trong quyết định của mình. Guardiola không là ngoại lệ trong xu thế ảnh hưởng tới lựa chọn ấy.
Thất bại của Premier League trước Bundesliga đã bắt đầu lộ rõ hơn, kể từ sau hợp đồng “bom tấn” mang tên Guardiola…
Nỗi đau của người Anh
Chelsea vô địch Champions League nhưng không danh thủ Premier League nào có mặt trong đội hình xuất sắc nhất năm 2012 của cả FIFA lẫn UEFA. Kế đến là vụ thua Bayern Munich trong kế hoạch chiêu mộ Guardiola. Có thể nói, các CĐV Anh đang trải qua những ngày đau khổ thực sự.
Pep chọn Bayern từ cách đây... 1 tháng
Đêm thứ Tư (16/1), Bayern Munich mới chính thức xác nhận việc bổ nhiệm Pep Guardiola. Và phải đến ngày 1/7 tới, cựu HLV Barcelona mới chính thức nắm quyền tại Allianz Arena. Nhưng theo người đại diện Josep Maria Orobitg của Pep, thì chiến lược gia 41 tuổi này đã ký hợp đồng với CLB Đức từ cách đây 1 tháng.
Orobitg đã phát biểu với hãng tin EFE: “Tất cả đã hoàn tất trước Giáng sinh, khoảng ngày 20/12. Bayern được chọn vì đó là lựa chọn tốt nhất trong số những đội tiếp cận chúng tôi”. Đại diện này cũng nói rõ rằng Hùm xám “không phải là đội đưa ra đề nghị hấp dẫn nhất về tài chính, nhưng lại ghi điểm nhờ tính tổ chức, tiềm lực và cả lực lượng”. Cũng theo Orobitg, chính Bayern đã chủ động giữ kín thông tin này.
Thậm chí, phía Guardiola cũng chỉ biết việc bổ nhiệm này sẽ được công bố trước đó vài tiếng đồng hồ. Và sở dĩ Bayern buộc phải thừa nhận điều đó chỉ 1 ngày sau khi... bác bỏ là vì ngày càng có thêm nhiều người biết thông tin này. Ngoài ra, họ còn phải công bố “món quà Giáng sinh” muộn vì áp lực từ các nhà tài trợ. Bên cạnh đó, đội bóng Đức cũng không muốn giới truyền thông đẩy câu chuyện đi quá xa. Mà tin đồn Raul Gonzalez sẽ về Allianz Arena làm trợ lý cho Pep là một ví dụ.