
Paolo Guerrero, tiền đạo người Peru của Hamburg, vốn đã "nổi tiếng" với những hành động ngớ ngẩn từ khi anh còn là một cầu thủ trẻ thuộc biên chế Bayern Munich. Đáng kể nhất là hành động ném chai nước vào chính các... CĐV nhà hồi tháng 4/2010. Vì lỗi đó, Guerrero đã bị treo giò tới 5 trận. Và ai cũng tưởng anh đã tự rút ra được những bài học từ đó.
Nhưng không. Đó vẫn chưa phải là hành động ngớ ngẩn nhất của Guerrero. Trong trận đấu giữa Hamburg với Stuttgart mới đây, cầu thủ có biệt danh "ngựa chứng" này lại tự biến mình thành trung tâm của trận đấu với một hành động vừa "tàn bạo" lại vừa ngớ ngẩn.
9 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Hamburg đang bị Stuttgart dẫn 3-0. Guerrero, với sự "nhiệt tình" thường thấy, cố gắng đuổi theo quả bóng đang trôi dần về phía cột cờ góc. Thủ môn của Stuttgart đã rất kinh nghiệp chạy ra che chắn, và ai nhìn vào cũng biết rằng Guerrero không có chút cơ hội nào. Nhưng Guerrero không nghĩ thế. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh chàng đã phóng thẳng chân vào chân thủ môn đối phương. Và kết quả tất nhiên là một thẻ đỏ trực tiếp. Điều buồn cười là Guerrero sau đó đã tỏ ra như thể anh... vô tội.
Thua trước lại chơi kém người, Hamburg kết thúc trận đấu với thất bại tơi tả 0-4. Và Guerrero chắc chắn khó thoát khỏi một án phạt nội bộ. Chưa kể một án phạt dài ngày khác từ ban kỷ luật của Bundesliga.
Clip pha bóng dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Guerrero:
bongdaplus.vn