
Bởi nếu giành chiến thắng, M’gladbach sẽ lấy lại ngôi nhì bảng mà Bayern nắm giữ, đồng thời tạo khoảng cách 2 điểm. Cơ hội đã nằm trong tay, nhưng dường như sự hối thúc phải thắng đã khiến M’gladbach tê liệt.
Có vẻ như đã cảm giác thấy sự bất ổn khi hàng loạt đội bóng lớn sa bẫy ở vòng này, nên M’gladbach lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, sử dụng bộ ba Reus, De Camargo và Arango làm cầu nối cho Hanke ở tuyến trên, đồng thời bố trí hàng tiền vệ chơi lùi. Sự thận trọng đúng là giúp M’gladbach vững vàng trong thế trận, nhưng trái lại họ không tạo được nhiều pha bóng sắc nét khi Nuernberg bắt Reus rất chặt, hạn chế khả năng phát động tấn công và sự sáng tạo của tiền vệ này.
Trong thời điểm quan trọng M’gladbach lại không thể hiện được sức mạnh, với những đôi chân không còn thanh thoát vì sức ép. Họ hoàn toàn bế tắc trong việc áp đặt thế trận, và “điểm chết” của họ là sự nôn nóng.
Cuối hiệp 2, khi phản công mãi mà không ăn thua, họ dồn toàn lực lên áp đảo. Khi đó, M’gladbach mắc bẫy Nuernberg. HLV Hecking đi nước cờ cao tay khi chuyển đội hình chơi phản công bằng cách đưa Bunjaku vào sân, bổ sung thêm 2 cầu thủ phòng ngự (Eigler, Cohen). Và đúng vào thời điểm quyết định (87’), Nuernberg bắn hạ M’gladbach bằng chính một pha phản công. Wollscheid cướp được bóng từ Arango, phất một đường chuyền dài cho Esswein trước khi tiền đạo vào thay người Bunjaku kết liễu hy vọng có điểm của M’gladbach.
Thất bại đau đớn của M’gladbach là kết quả đầy may mắn cho Bayern. Họ vẫn bảo toàn vị trí thứ 2, còn M’gladbach hoàn tất một vòng đấu ảm đạm cho tốp đầu (trừ Dortmund).
BÀN THẮNG
Nuernberg: Bunjaku (87’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Nuernberg: R.Schaefer, Feulner, Maroh, Wollscheid, Hlousek, Hegeler (Bunjaku 84’), Simons, Chandler (Eigler 69’), Didavi (Cohen 79’), Esswein, Pekhart.
M’gladbach: Ter Stegen, Jantschke, Stranzl, Dante, Daems, Nordtveit, Neustadter, Reus, Arango, De Camargo (Wendt 81’), Hanke.
Bongdaplus.vn