Barcelona đang là đội bóng mạnh nhất thế giới, khiến tất cả phải khiếp sợ nhưng không có nghĩa đội bóng này là kẻ hủy diệt, không thể bị khuất phục. Trước trận đấu với Leverkusen, trong 7 trận gần nhất, đoàn quân của Pep Guardiola chỉ thắng 3, hòa 3 và cuối tuần qua, đã để thua Osasuna, đội trước đó 8 trận liền không biết chiến thắng. Ngay bản thân Leverkusen trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2 cũng đã chơi ngang ngửa, thậm chí có lúc dồn ép được gã khổng lồ Tây Ban Nha. Trong thời gian này, đội bóng của HLV Robin Dutt đã có bàn gỡ hòa, thậm chí có thể ghi thêm ít nhất một bàn nữa nếu không bị thần may mắn từ chối. Leverkusen không cần và cũng không nên đôi công nhưng nếu họ mạnh dạn tấn công hơn ngay từ đầu, có lẽ đã có thể gây được đôi chút bất ngờ. Cần nhớ hai năm trước, Stuttgart có lực lượng yếu hơn Leverkusen lúc này nhưng đã cầm chân được Barcelona trên sân nhà, thậm chí có bàn dẫn trước.
Bayer Leverkusen coi như đã bị loại khỏi Champions League- Ảnh Getty
Nhưng câu chuyện cổ tích này đã không lặp lại tại BayArena bởi ngay trước khi trận đấu diễn ra, HLV Dutt gần như đã dâng chiến thắng cho đối thủ. Cách đây vài hôm, thay vì úy lạo tinh thần học trò, chiến lược gia này đã tuyên bố Barcelona mạnh hơn hẳn đội tuyển Tây Ban Nha (vốn là đối thủ khó chơi nhất của tuyển Đức, đội bóng dĩ nhiên xuất sắc hơn Leverkusen) và cho rằng chỉ có phép màu mới giúp Leverkusen lọt vào vòng tứ kết. Cách bố trí đội hình của ông Dutt cũng như đội đối thủ lên đầu khi sử dụng sơ đồ 4-5-1 (thực chất là 4-6-0 bởi Andre Schuerrle không phải tiền đạo cắm) thiên về phòng ngự. Cộng thêm việc các cầu thủ không được dâng quá cao, trong hiệp 1 Leverkusen gần như chỉ chơi trên sân nhà, kiểm soát bóng 20% và không tạo ra nổi một cơ hội ra hồn.
Việc chọn cách tử thủ để đương đầu với Barcelona là một giải pháp sai lầm bởi hàng phòng ngự của Leverkusen không đủ vững chắc để có thể đứng vững trước những đợt tấn công dồn dập như sóng vỗ bờ của đối thủ. Kể từ sau thế hệ của Lucio hay Ze Roberto hồi những năm 2000, Leverkusen chưa bao giờ có một lớp kế cận đủ xuất sắc để có thể tự tin chơi phòng ngự. Bởi vậy, trong hai năm trước, HLV Jupp Heynckes chủ yếu phát huy sự bùng nổ của hàng công chứ không quá dựa vào hàng thủ, vốn đang thiếu một thủ lĩnh có thể chỉ huy lớp đàn em non kinh nghiệm. Ông Dutt lên thay, đã tập trung hơn cho tuyến dưới nhưng kết quả cũng chưa thật sự ấn tượng. Sau 21 trận tại Bundesliga, Leverkusen đã để thủng lưới tới 28 bàn, gấp đôi số bàn thua của Bayern và Dortmund.
Việc ông Dutt tập trung cho phòng ngự, vốn là điểm mạnh của HLV này từ thời còn dẫn dắt Freiburg, bỏ bê sở trường tấn công của Leverkusen thực ra từ lâu đã là một vấn đề bị chỉ trích dữ dội. Thành tích ghi bàn kém cỏi mùa này của Leverkusen, sau vòng 21, mới ghi được 28 bàn, ít hơn cùng kỳ mùa trước 13 bàn còn thua năm kia tới 18 bàn, là một trong những lý do khiến người hâm mộ đòi ban lãnh đạo phải sa thải ông Dutt. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, BLĐ Leverkusen vẫn bênh vực nhà cầm quân này, thậm chí lấy Michael Ballack làm vật tế thần, coi đây là nguyên nhân của mọi vấn đề chứ không phải những sai lầm về mặt chiến thuật của ông Dutt. BLĐ Leverkusen ủng hộ ông Dutt cũng là điều dễ hiểu bởi họ chính là người mắc phải sai lầm đầu tiên khi đưa một HLV có phong cách phòng ngự về dẫn dắt một đội chuyên tấn công. Cái chết của Leverkusen đã được dự báo ngay từ đầu và thất bại bạc nhược trước Barcelona chỉ là một minh chứng rõ ràng hơn mà thôi.
Trần Khánh An
Bị loại từ… vòng bảng? Thực ra, Leverkusen đã có thể tránh được việc phải đối đầu với Barcelona nếu giành chiến thắng trước Genk ở lượt cuối vòng bảng. Tuy nhiên, sau khi lần lượt hạ đo ván Valencia và Chelsea, thầy trò HLV Dutt lại tỏ ra chủ quan, để đội bóng Bỉ, từng thua Leverkusen 1-4 hồi mùa hè, giật lấy một điểm, do đó để mất ngôi đầu bảng cho Chelsea. Ballack sẽ là đồng đội của Henry? Từ vài tháng nay, Michael Ballack đã được đồn thổi sẽ chuyển sang MLS nhưng hôm qua, lần đầu tiên tiền vệ này mới xác nhận khả năng sẽ tới Mỹ thi đấu: “Hiện còn quá sớm để nói về việc tôi sẽ chuyển tới MLS. Nhưng nếu tôi đồng ý, nhiều khả năng tôi sẽ thi đấu cho New York Red Bulls”. NYRB chính là đội bóng đã giành được chữ ký của Thierry Henry hồi hè năm 2010 với mức lương khoảng 6 triệu euro/mùa. Kỳ chuyển nhượng của MLS mở cửa từ ngày 21/1 nhưng đến 15/4 mới chính thức đóng cửa. |
Thethaovanhoa.vn