
Từng là người hùng của Bayern, một nhân vật không thể thay thế, nhưng bây giờ Robben đang là gánh nặng, là kẻ tạo ra sự rạn nứt trong đội bóng. Không những thế, một cuộc “nội chiến” đang âm thầm nổ ra với trung tâm là Robben. Ở trận thắng Stuttgart tại Cúp Quốc gia Đức mới đây (2-0), cựu cầu thủ Chelsea phải ngồi ngoài cả trận, bất chấp Schweinsteiger chấn thương từ phút 17 và Bayern cần tăng cường tuyến giữa. Một thông điệp rõ ràng được đưa ra: Robben sẽ chỉ dự bị từ giờ cho đến hết mùa giải. Chưa hết, chỉ vài ngày sau chiến thắng tại Cúp Quốc gia, Bayern tuyên bố hoàn tất thủ tục mua Shaqiri từ FC Basel với bản hợp đồng có giá trị từ mùa giải tới. Điều đó có nghĩa Robben sẽ tiếp tục ngồi dự bị mà không biết bao giờ mới được ra sân.
Không ai có thể phủ nhận Robben là một cầu thủ giỏi, một ngôi sao lớn. Nhưng điều khiến chân sút người Hà Lan này bị tẩy chay ở Bayern chính vì anh tự coi mình là ngôi sao sáng nhất. Vị trí bên cánh trái vốn thuộc về Robben, nay phải nhường lại cho T.Mueller. Khi đó, chỉ lúc nào T.Mueller chấn thương thì Robben mới có cơ hội. Vậy, nguyên nhân do đâu khiến Robben rơi vào bi kịch này? Đó là lối chơi quá cá nhân, tự coi mình là trung tâm của đội bóng.

Sau khi bị đẩy lên ghế dự bị, Robben có vẻ không cam tâm khi lên tiếng phàn nàn về lối chơi cũng như cách đối xử của HLV Heynckes. Sự phản kháng của Robben được coi là rất nghiêm trọng bởi nó đã kéo theo một cuộc đối đầu giữa đội hình chính và dự bị. Những cầu thủ dự bị từng có phản ứng ngoài Robben còn Olic, Pranjic, Tymoshchuk… Và đó là lý do BLĐ Bayern phải xử Robben giống như một “án điểm”. Ngay lập tức, những lời chỉ trích dội lên đầu Robben. Trong đó Beckenbauer là người “ném đá” dữ dội nhất.
Beckenbauer không ngại ngần tuyên bố Robben ích kỷ, tự cho mình là trên hết. Ông còn nói rằng, Bayern không bao giờ chấp nhận một cầu thủ luôn muốn chạy nhanh nhất, để cả đội phải bám theo sau. Đó là điều cực kỳ nguy hiểm cho một đội bóng muốn phát triển. Như vậy, Beckenbauer đã đẩy Robben từ một người hùng thành một gánh nặng làm kìm hãm sự thăng tiến của đội bóng. Trên thực tế, Robben đã không còn mang lại chiến thắng cho Bayern mỗi khi ra sân, thậm chí khi tiền vệ người Hà Lan có mặt, lối chơi của Bayern rối rắm và bế tắc hơn nhiều vì tính cá nhân của cầu thủ này.
Hợp đồng của Robben có thời hạn đến năm 2013 và đang được GĐĐH Nerlinger thương lượng gia hạn đến 2015. Chính Robben cũng từng tuyên bố muốn gắn bó lâu hơn nữa với Bayern. Nhưng khi cuộc khẩu chiến này nổ ra, mọi cuộc thương lượng đã bị hoãn lại.
Có lẽ đã đến lúc Robben phải rời Bayern, chấp nhận sự thật rằng, mình không còn là chỗ dựa vững chắc của đôi bóng. Quá nhiều yếu tố đang chống lại Robben và chỉ có chính anh mới tự cứu được mình: hoặc ngoan ngoãn thay đổi, hoặc ra đi trong mùa Hè này!
Bongdaplus.vn