Sau 3 trận, Hamburg giành 1 điểm, ghi 3 bàn nhưng để thủng lưới tới 10 lần. Thành tích tệ hại đó khiến Hamburg ngụp lặn xuống đáy BXH. Nhưng thứ hạng không phải là mối quan tâm lớn nhất của Hamburg thời điểm này. Điều mà họ quan tâm hơn cả là một con đường, một lối thoát trước những bế tắc đang phải đối mặt.
Hè qua, Hamburg làm một cuộc cách mạng nhân sự với sự trẻ hóa mạnh mẽ. Sau những thay đổi lớn, việc Hamburg để thua 1-3 trước các nhà ĐKVĐ Dortmund trong trận khai mạc là có thể hiểu và thông cảm.
Nhưng điều đáng nói là sau mỗi trận, trong khi những tiến bộ chưa xuất hiện ở đội bóng do HLV Michael Oenning dẫn dắt thì những bất ổn đã lại liên tiếp nổ ra.
Tại vòng 2, Hamburg chật vật cầm hòa 2-2 trước đội bóng yếu Hertha trên sân nhà. Còn ở trận thua Bayern 0-5 cuối tuần qua, họ chỉ biết gồng mình hứng chịu những “cú đấm” từ đối thủ.
Trước trận, Oenning chỉ trích cánh phóng viên rằng “nếu ai nghĩ đến tỷ số 0-6 (mùa trước), họ là những người không biết xem bóng đá”. Chưa hết, Oenning còn tuyên bố Hamburg sẽ chơi phòng ngự phản công và gây khó khăn cho Bayern. Nhưng những gì diễn ra trên sân Allian Arena đêm thứ Bảy vừa qua đã chống lại Oenning. Tỷ số 0-6 không xuất hiện nhưng kết quả 0-5 cũng là một thảm họa. Trong cả trận, không hề thấy những đợt phản công như Oenning tuyên bố mà chỉ thấy Hamburg phòng ngự bị động. Thế nên, không quá khó hiểu khi hàng thủ non nớt của Hamburg gục ngã với 5 bàn thua.
“Là một tập thể trẻ nhưng tôi không hề thấy tinh thần và lửa chiến đấu của các cầu thủ Hamburg. Quan sát cả trận, tôi cũng không hiểu nổi đội bóng chơi với ý đồ ra sao. Nếu tiếp tục thế này, Hamburg sẽ chẳng thể đánh bại đối thủ nào”, huyền thoại Uwe Seeler của Hamburg phát biểu. Quả thực, nếu không sớm thay đổi, những điều tồi tệ nhất vẫn còn chờ Hamburg ở trước. Nhưng thay đổi từ đâu cũng là câu hỏi khó nhất không chỉ với Oenning mà cả BLĐ Hamburg.