Leverkusen hòa Dortmund 0-0 chẳng có gì để nói ngoài 2 chiếc thẻ đỏ của Kadlec và Goetze. Nếu án phạt cho Kadlec quá xứng đáng với pha đạp bóng từ phía sau (với chính Goetze), thì chiếc thẻ đỏ cho Goetze (phút 77) lại gây ra tranh cãi. Nó không chỉ là thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của “Messi Đức”, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của cả Goetze lẫn Dortmund ở những trận tiếp theo, bởi Goetze đang là linh hồn tuyến giữa.
Trọng tài Wolfgang Stark cho rằng Goetze phản ứng với hành vi có dấu hiệu bạo lực với Balisch. Nhưng thật ra trong tình huống đó Goetze bị phạm lỗi và chỉ vung chân theo quán tính, và chưa hề chạm vào người Balisch.
Thậm chí chính hậu vệ của Leverkusen cũng chẳng để ý đến chân cẳng Goetze, lùi về sân nhà để “trốn” vì tưởng… mình bị thổi phạt. Có nhiều ý kiến trái ngược, HLV Klopp cho rằng đó là thẻ đỏ vô lý. Cựu trọng tài Markus Merk thì cho rằng theo nguyên tắc đó là thẻ đỏ, bất chấp cú đá phản ứng có trúng đối thủ hay không.
Nguyên tắc thì đúng như vậy, nhưng trong nguyên tắc vẫn có những tranh cãi và những ngoại lệ. Nếu nói rằng Goetze phản ứng bạo lực trong tình huống đó cũng chưa hẳn. Cứ xem cách Beckham nhận thẻ đỏ tại World Cup 1998 khi đá nhẹ vào Simeone sẽ tưởng tượng ra thẻ đỏ dành cho Goetze cũng đại loại như vậy.
Goetze còn tội nhẹ hơn Beckham vì chân chưa chạm đối thủ, mà chính người bị hại không giãy nảy lên đau đớn như Simeone.
Nếu có nhiều ý kiến che chở cho Beckham ngày đó và lên án thói ăn vạ kinh nghiệm đến độ ranh mãnh của Simeone, thì sẽ có nhiều người bảo vệ Goetze!